Ngày thứ 2 của phiên xét xử, từ buổi sáng, khu vực đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (trước cổng TAND tỉnh) không còn ken đặc người, hàng rào bảo vệ cũng đã được dỡ bỏ, chỉ còn những tổ công tác cắm chốt ở các khu vực cần thiết. Công tác bảo vệ lại tập trung vào hội trường xét xử, bảo vệ an toàn cho các bị cáo và giữ trật tự tại Tòa.
Trước giờ xét xử khá lâu, gia đình bị hại tiếp tục cầm di ảnh các nạn nhân và một số hình thương tâm. So với hôm trước, chỉ còn những người có quan hệ ruột thịt với anh Ngọc, chị Chín đến Tòa nên số lượng người nhà giảm hẳn. Tuy nhiên, ngược với sự giảm sút về số người, mức độ phẫn nộ của nhà bị hại tăng lên rất nhiều.
Ngay từ buổi sáng, khi các bị cáo được dẫn giải đến Tòa, gia đình bị hại đã la ó, đòi hành hung, muốn được gí ảnh nạn nhân vào tận mặt bị cáo để hắn hối hận và khai thành thật. Không khí quá căng thẳng buộc các đồng chí cảnh sát bảo vệ dẫn bị cáo tạm lánh vào phòng chờ phía trong.
Chưa bao giờ Công an Bắc Giang lại vất vả đến thế trong việc bảo vệ phiên tòa, bởi cùng với việc bảo đảm an toàn cho các bị cáo, công tác vận động gia đình bị hại bình tĩnh, chấp hành nghiêm quy định cũng thực sự vất vả. Bởi, trong sự phẫn nộ tột cùng, nhiều người trong gia đình bị hại luôn thường trực tâm lý muốn gào thét, chửi bới, hành hung kẻ đã gây nạn cho gia đình mình.
Công an Bắc Giang phải cử những cán bộ có khả năng vận động quần chúng giải thích để gia đình bị hại giữ trật tự tại Tòa. Sau 10 phút căng thẳng, gia đình bị hại cũng đã nghe ra, đồng ý trật tự để phiên tòa được bắt đầu. Đến phần tranh tụng, không khí lại càng "nóng" hơn khi gia đình bị hại và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ khăng khăng khẳng định rằng Luyện có đồng bọn chứ không thể một mình gây án và đề nghị Tòa trả hồ sơ để điều tra lại.
Phía HĐXX, đại diện VKS giữ quyền công tố cũng viện dẫn những chứng cứ và khẳng định cơ quan Công an đã điều tra khách quan, khoa học, đúng người, đúng tội. Vì không đồng nhất quan điểm nên phần tranh tụng diễn ra dài hơn dự kiến, HĐXX đã làm việc qua trưa, đến 13h chiều mới tuyên bố tạm dừng, thông báo 15h30' sẽ tiếp tục.
Đúng lịch, trước 15h30', lực lượng Công an đưa các bị cáo đến phòng xử án. Dự kiến trước được sự căng thẳng của buổi xử án sơ thẩm cuối cùng, nên công tác an ninh càng được tăng cường. Tuy nhiên, mãi đến 16h, HĐXX mới làm việc trở lại nên người nhà nạn nhân thêm bức xúc. Đặc biệt, khi Tòa tuyên mức án 18 năm tù đối với Lê Văn Luyện, lập tức, người nhà nạn nhân đồng loạt đứng dậy, la ó, phản đối khiến các cán bộ làm nhiệm vụ phải hết sức vất vả. Dù vậy, công tác bảo vệ vẫn đảm bảo an toàn.
Đại tá Trần Thế Biển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, dự kiến sẽ có nhiều phức tạp nên Công an tỉnh đặt mục tiêu cao nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HĐXX và các bị cáo, nhất là vào thời điểm tuyên án. Do đã tính toán các phương án có thể xảy ra nên khi kết thúc phiên tòa, Công an Bắc Giang đã linh hoạt dẫn giải các bị cáo theo đường khác an toàn trở về trại giam, tránh được sự phẫn nộ của đám đông.
18 năm tù, mức án đó không tương xứng so với tội ác ghê rợn mà Lê Văn Luyện đã gây ra. Chính vì thế, chúng tôi cảm thông sâu sắc được với gia đình bị hại. Họ đã rơi bao nước mắt khóc thương cho con, em mình mà lại nhìn thấy kẻ giết hại họ vẫn tồn tại, cho dù hắn phải ngồi bóc lịch trong trại giam 18 năm tù.
Chúng tôi nghĩ rằng, không phải chỉ gia đình nạn nhân, tất cả mọi người, kể cả HĐXX, kể cả đến các luật sư nhận nhiệm vụ bào chữa cho bị can Luyện đều rất căm ghét cái ác, đều muốn Luyện phải đền tội xứng đáng. Nhưng theo quy định của pháp luật, mức án ấy không thể khác được.
Chúng ta phải chấp hành đúng các quy định hiện hành của luật pháp. Nhưng từ mức án dành cho Lê Văn Luyện, từ sự buộc phải tuyên cho tên sát nhân một mức án đúng luật nhưng không thỏa mãn được lòng người, các cơ quan chức năng cần phải xem xét, nghiên cứu lại quy định của luật pháp đối với tội phạm vị thành niên. Bởi hiện nay, tội phạm vị thành niên đang có xu hướng gia tăng (chiếm 15-18%) và ngày càng có những vụ mà đối tượng vị thành niên gây án một cách dã man, tàn bạo.
Về phía Lê Văn Luyện - kẻ được nhận sự nhân đạo của Nhà nước không phải chịu hình phạt tử hình, chúng tôi thực lòng mong muốn Luyện hiểu được rằng, được sống là ân huệ lớn để ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời.
| Các mức án dành cho các bị cáo: Bị cáo Lê Văn Luyện bị tuyên phạt mức hình phạt chung là 18 năm tù (trong đó 18 năm tù về tội "Giết người", 18 năm tù về "Cướp tài sản" và 9 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"). Các bị cáo Lê Văn Miên 48 tháng tù; Trương Thanh Hồng 30 tháng tù, Lê Thị Định 15 tháng tù, Lê Thanh Nghi 15 tháng tù cùng về tội "Che giấu tội phạm". Còn bị cáo Trương Văn Hợp 12 tháng tù và Dương Thị Lược 9 tháng tù cùng về tội "Không tố giác tội phạm". |