Theo các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đây thực sự là vụ án mạng thương tâm nhất mà các anh từng gặp. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi ăn bữa cơm trưa, vào khoảng 12h30 ngày 22/6, Nguyễn Thị Lý và con trai là cháu Nguyễn Lý Thành Long (8 tuổi) lên giường đi ngủ. Con đã ngủ say, Lý lại trằn trọc không ngủ được khi nghĩ đến người chồng cũ là anh Nguyễn Long Thành (32 tuổi) vừa mới cưới vợ.
Từ suy nghĩ không lối giải thoát đã dẫn đến hành động nông cạn mà có lẽ mãi về sau người thân, họ hàng khó có thể tha thứ được cho Lý. 14h cùng ngày, Lý đi xuống bếp lấy con dao phay mang lên buồng chỗ cháu Long đang nằm ngủ rồi chém nhiều nhát, liên tiếp vào người cháu Long. Vào thời điểm này, bà Nguyễn Thị Hường (55 tuổi) mẹ ruột của Lý bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi thấy con gái và cháu ở trên giường, bà Hường như sắp ngất, cố gắng hô hoán mọi người đưa cháu Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Long đã tử vong trước đó.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Bình Xuyên đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lý đưa về trụ sở của cơ quan điều tra lấy lời khai. Năm 2005, Lý và anh Thành kết hôn, do cả hai đều là con một nên đều được gia đình hai bên vun vén.
Một năm sau (năm 2006), Lý sinh một cậu con trai (là cháu đích tôn), trước sự vui mừng khôn xiết của mọi người, tên của cậu bé được ghép từ tên của bố mẹ Nguyễn Lý Thành Long như như minh chứng cho tình yêu đã đơm hoa kết trái. Nhưng trong quá trình chung sống Lý và anh Thành thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dần dần tổ ấm nhỏ đã trở thành nơi trút những cơn giận hờn, cãi vã.
Đỉnh điểm là lá đơn li hôn của Lý và anh Thành được tòa án giải quyết vào năm 2010. Ôm con về nhà mẹ đẻ tại thôn Vườn Quan, Lý cùng với mẹ đẻ mở quán karaoke và bán hàng tạp hóa. Nghĩ đến con và còn tình cảm với người chồng cũ nên thỉnh thoảng Lý vẫn đưa con trai về nhà chồng cũ thăm ông bà nội. Trong những lần như thế, Lý mong vợ chồng nối lại “tình xưa nghĩa cũ”...
Anh Thành từ ngày li dị vợ cũng ít khi giáp mặt vợ để nói chuyện nên việc hàn gắn của hai người không đi đến đâu. Trung tuần tháng 6/2014, anh Thành cưới vợ, là người cùng địa phương. Và cách đây 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, anh Thành có đến xin phép Lý cho cháu Long vào tỉnh Lâm Đồng để ăn cưới người nhà. Nhưng Lý một mực không cho Long đi.
Thượng tá Hà Văn Chí, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, có thể nguyên nhân dẫn đến hành vi mất hết tính người, không kiểm soát hành động của đối tượng đối với con đẻ của mình, là vì biết gia đình nhà chồng có mình anh Thành là con trai và cháu Long là cháu đích tôn của đằng nội nên Lý đã nảy sinh ý định giết cháu Long để trả thù chồng.
Chúng tôi khép lại bài viết này mà nước mắt chỉ chực tuôn trào. Vụ án xảy ra khiến hai bên nội ngoại, bà con lối xóm... đều bàng hoàng, thương cảm không tin đó là sự thật. Đâu là nguyên nhân thực sự? Có lẽ chỉ có người trong cuộc như anh Thành và đặc biệt là Lý mới cắt nghĩa được hành vi sát hại chính đưa con ruột mà mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng 8 năm trời. Nhưng chắc chắn đó là hành vi phi nhân tính mà dư luận không thể dung thứ, nhất lại là người có sứ mệnh cao cả là người mẹ