Trao đổi với PV Báo CAND sáng 19/2, ông Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Huyện ủy Thới Lai (Cần Thơ) bộc bạch rằng ông thật sự lấy làm tiếc vì vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện mình trong ngày đầu xuân.
Ông cho biết, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đại diện một số ban, ngành cũng đến gia đình nạn nhân - ông Đinh Văn Tiếp (67 tuổi, ngụ ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, Thới Lai), một mặt chia sẻ mất mát, một mặt giải thích cho gia đình hiểu thêm bản chất sự việc dẫn đến cái chết của ông Tiếp, kéo theo đó là 9 người bị thương, trong đó có 6 đồng chí cán bộ Công an xã. "Sự việc đang được khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật" - ông Tâm nói.
Chủ tịch UBND xã Trường Thành - ông Dương Văn Trí cho biết vào ngày 11/2, tức 28 Tết, nhận được tin báo tại cặp vách nhà của ông Đinh Văn Tiếp có tổ chức đá gà ăn tiền nên Ban chỉ huy Công an xã phân công cán bộ đến để giải tán. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến nơi thì bị ông Tiếp và nhiều người khác trong gia đình ra chửi bới.
Đến trưa 13/2, tức 30 Tết, Chủ tịch UBND xã Trường Thành tiếp tục chỉ đạo Công an xã kết hợp với lực lượng xã đội tiến hành triệt phá tụ điểm đá gà tại ấp Trường Tây B.
Nhận được sự chỉ đạo, Ban chỉ huy Công an xã đã cử đồng chí Nguyễn Trọng Hiển (26 tuổi) - Phó Công an xã, làm Tổ trưởng cùng các Công an viên Nguyễn Việt Mỹ (42 tuổi), Lê Minh Phúc (26 tuổi), Nguyễn Hải Linh (26 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi) và Phan Thanh Liêm (25 tuổi) chia thành hai tốp xuống tụ điểm đá gà. Trong tổ công tác này, có 3 đồng chí được phân công mang theo súng bắn đạn cao su.
Khi tốp 2 (gồm Phúc và Linh) đến vàm kênh Bông Giếng thì gặp Đinh Công Thoại đang ngồi cạnh mé sông sát nhà ông Tiếp. Vẫn lời lẽ thiếu khiếm nhã và thái độ xem thường lực lượng làm nhiệm vụ, Thoại tiếp tục buông lời chửi các anh Công an. Cả hai anh Phúc, Linh cố gắng kìm chế và tiếp tục di chuyển đến tụ điểm đá gà tại ấp Trường Tây B theo kế hoạch đã phân công; đồng thời đồng chí Linh gọi điện báo cho Tổ trưởng Hiển biết sự việc mà hai anh gặp phải trên đường.
Bấy giờ, tụ điểm đá gà bên Trường Tây B cũng đã bị giải tán nên đồng chí Hiển cùng 3 thành viên tiếp tục di chuyển về hướng tốp 2. Đến nơi, thấy Thoại vẫn đang tiếp tục lăng mạ lực lượng Công an nên đồng chí Hiển đến gặp, yêu cầu Thoại về trụ sở Công an xã làm việc.
Thật khó ngờ, Thoại không những không chấp hành mà còn dùng tay xộc tới xô đẩy đồng chí Hiển rồi cố tình tri hô lớn tiếng nhằm báo động cho nhiều người quen gần đó biết. Ngay lập tức, có khoảng 15 người, trong đó có ông Tiếp và các con, cháu của ông gồm: Đinh Hồng Hải (35 tuổi), Đinh Văn Tú (22 tuổi) và Đinh Công Chánh (23 tuổi) từ trong nhà máy cạnh đó xông ra tấn công đồng chí Hiển và các thành viên còn lại trong Tổ công tác.
Thấy các đối tượng quá hung hăng, lại đông người hơn nên hai đồng chí Phúc và Linh rút súng ngắn ra lần lượt bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn bất chấp và tiếp tục xông vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ.
Kết thúc cuộc ẩu đả, chống người thi hành công vụ là một sự thật chẳng ai ngờ đến, nhất là trong ngày cuối cùng của năm cũ. Về phía Công an xã, đồng chí Hiển bị thương ở đầu và sụp xương vai; đồng chí Linh bị thương ở đầu, tay, lưng; đồng chí Phúc bị thương ở vùng mặt; đồng chí Mỹ bị thương ở chân; hai đồng chí Đạt và Liêm bị xây sát nhiều nơi.
Về phía gia đình ông Tiếp, ngay sau khi lực lượng làm nhiệm vụ rút khỏi, do ông Tiếp bị trúng đạn cao su ở vùng bụng nên gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Đến 15h30' cùng ngày, ông Tiếp đã tử vong. Hai con trai và cháu ông Tiếp là Hải, Tú và Chánh bị trúng đạn ở vùng bụng nhưng vết thương không nặng nên bệnh viện đã cho về.
Thượng tá Hồ Trung Lập - Trưởng Công an huyện Thới Lai cho biết thêm, nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện cử lực lượng Cảnh sát 113 xuống ổn định tình hình; đồng thời phân công một đồng chí Phó Công an huyện cùng lực lượng CSĐT trực tiếp xuống hiện trường, thu thập chứng cứ; kết hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Cần Thơ khẩn trương làm rõ vụ việc