Dù đã là ngày cận Tết Nguyên đán, nhưng Phòng xử án của TAND TP Hà Nội vẫn rất đông. Ngoài bị cáo và di ảnh của bị hại là người trực tiếp liên quan đến vụ trọng án thì phiên xử còn có sự tham dự của nhiều người thân trong gia đình bị hại và bị cáo. Họ ngồi cùng hàng ghế với nhau và dù mỗi bên mang trong mình một tâm trạng trái chiều, nhưng trên khuôn mặt của họ cùng hiển hiện nỗi đau và sự mất mát quá lớn.
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm nhận sâu sắc được sự sẻ chia của họ. Đó là những lời chào vượt ngoài sự xã giao, những ánh mắt cảm thông, những cái bắt tay an ủi và cả những lời đề nghị có lợi cho nhau khi Hội đồng xét xử hỏi. Đây là điều ít thấy ở những phiên tòa xét xử các vụ trọng án. Bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ để thấy cái tình của hai bên gia đình đại diện cho bị cáo và bị hại là quý đến nhường nào.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Lân, 44 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội cho anh Nguyễn Hồng Hoa, ở cùng phường vay 40 triệu đồng. Anh Hoa hẹn hai tháng sau sẽ trả. Đến hẹn, Lân nhiều lần đến nhà anh Hoa đòi tiền nhưng anh Hoa mới trả được 10 triệu đồng. Bức xúc vì điều này, Lân mang theo dao đến nhà anh Hoa với mục đích đòi nợ. Thấy anh Hoa dựng xe trước cửa nhà, Lân tiến đến và yêu cầu anh Hoa trả nợ và hai bên đã lời qua tiếng lại. Trong lúc mâu thuẫn, Lân đã sử dụng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Hoa khiến nạn nhân tử vong.
“Giá như lúc đó, với tuổi tác, sự từng trải và kinh nghiệm sống của mình, bị hại cần kiềm chế những phát ngôn không cần thiết thì rất có thể vụ án đã không xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc bản thân bị hại, bị cáo cũng như gia đình hai bên đã không phải gánh chịu nỗi đau và sự mất mát quá lớn như thế”, HĐXX nhận định.
Sau khi phân tích nguyên nhân xảy ra vụ án và dù đã giảm nhẹ một phần hình phạt, nhưng HĐXX vẫn tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Lân về tội giết người. Vụ án đã khép lại. Hình phạt mà bị cáo phải nhận đã xứng với tội danh. Nhưng mong rằng qua vụ án này sẽ là bài học cho mỗi người để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc