Tình hỡi, tình ơi! Danh vọng như phù vân, hiện kim như nước chảy. Xa nhau cũng đã xa rồi, biệt ly cũng đã biệt ly rồi, tan vỡ cũng đã tan vỡ rồi.
Việc gì mà tình cứ rập rình cười cợt vào một nỗi đau?
1. Tờ Eva loan tin “Lộ ảnh bố mẹ đẻ của Tăng Thanh Hà”. Đến nước này, thì Mr.Bim thề là Mr.Bim không còn đủ bình tĩnh nữa.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Hết lộ ảnh Tăng Thanh Hà trong ngày cưới, lộ chuyện tình bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà, lộ diện em chồng xinh tươi của Tăng Thanh Hà, lộ ngôi biệt thự của gia đình chồng Tăng Thanh Hà, lộ hình ảnh Tăng Thanh Hà đi đăng ký kết hôn, so sánh nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của Tăng Thanh Hà, chồng của Tăng Thanh Hà – anh là ai?…
Rồi giờ là lộ cả ảnh bố mẹ đẻ Tăng Thanh Hà.
Mr.Bim chán đến mức không muốn bình luận gì nữa. Chỉ muốn hỏi rằng: “Thế bao giờ, các anh chị phóng viên báo mạng cho Mr.Bim được thấy tập thể dòng tộc hai bên nội ngoại của vợ chồng Tăng Thanh Hà với tư cách là… Can Lộ Lộ của Việt Nam?”.
Độc giả chưa biết Can Lộ Lộ là ai, có thể tìm kiếm thông tin trên trang web Google, với từ khóa “Can Lộ Lộ”.
2. Tờ Vnexpress vừa cẩn thận nhẩm tính để công bố “Fan cuồng 3 lần tặng vàng giả cho Mr.Đàm”.
Làm báo, như Vnexpress mới đích xác là làm báo. Tỉ mỉ, cẩn trọng, chịu khó cắt cử người đếm để khỏi nhầm.
Tại sao fan cuồng chỉ tặng vàng cho Đàm Vĩnh Hưng 3 lần, mà không phải là 4 lần, 5 lần, 6 lần hay 7 lần?
Đơn giản là vừa tặng đến lần thứ 3, thì fan cuồng đã bị bảo vệ của đêm diễn mời ra khỏi khán đài. Mặc cho Đàm Vĩnh Hưng đã khẳng định: “Cứ được tặng quà thế này thì hát tới sáng”.
Đau lòng, cuối cùng Mr.Đàm phát hiện ra, vàng mà fan cuồng tặng chỉ là vàng giả.
Mr.Bim không cho rằng, người tặng vàng cho Mr.Đàm là fan cuồng. Bởi, fan cuồng thì không thể làm hành động khôn ngoan đến vậy.
Vì sao ư?
Đơn giản, quà tặng thể hiện vị trí của người được nhận quà trong mắt người tặng quà.
Có vậy thôi mà.
3. Chuyên gia thẩm định vòng một của mỹ nhân là tác giả có ký tên Lou Lou, vừa nói trên trang 2sao rằng: “Vân Hugo khoe trang sức lạ, Khánh Linh thả rông ngực mướp”.
Thấy chưa, Mr.Bim nói rồi mà nhiều người không tin. Đây là thời điểm mà có rất nhiều kẻ mù chữ lẫn không tử tế đi làm báo mà.
Bạn Lou Lou (giống tên của thú cưng nuôi trong nhà quá, nhỉ - Mr.Bim), viết vậy ne:â “Trái với vẻ quyến rũ của Dương Thùy Linh hay Thanh Vân Hugo, Khánh Linh khoe vẻ mũm mĩm trong trang phục đỏ chót khá quê mùa, cô còn thả rông ngực mướp cho thoải mái”.
Lou Lou thử thách khả năng tưởng tượng của của Mr.Bim quá nha, Lou Lou. Mà có vẻ như Lou Lou bị ám thị bởi trái mướp hay sao à nha.
Lou Lou lấy của mình để suy luận hay mượn của bạn gái để suy luận về vòng một của Khánh Linh thế?
Mà mướp có lỗi gì với Lou Lou không, tự dưng Lou Lou lại xúc phạm đến trái mướp.
Thù oan truyền kiếp chăng, Lou Lou?
Lou Lou ngoan ngoan, Lou Lou trông nhà tốt, nhé!
4. Quỳnh Nga thấy khó tìm được người đàn ông cho mình. Trang tintuconline dẫn lại bài phỏng vấn này từ trang VNE.
Khoan đã, để Mr.Bim xác tín lại danh phận cho Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga nghe nói là diễn viên, có thời điểm hay xuất hiện trong nhiều clip ca nhạc của nam ca sĩ Khánh Phương.
Tiếp đến, Quỳnh Nga bảo muốn làm ca sĩ. Và Quỳnh Nga kể câu chuyện, bị xâm hại trong toilet máy bay. Chuyện này, có mẹ của Quỳnh Nga làm chứng.
Tiếp đến nữa, Quỳnh Nga là ca sĩ có khả năng vô song khi làm rơi micro lúc đang biểu diễn, nhưng giọng hát của cô cứ vang lên liên tục. Khán giả cực kỳ choáng váng.
Và biệt danh của Quỳnh Nga là “Cá sấu chúa”.
Và bây giờ, Quỳnh Nga để họ viết “Cá sấu chúa” bị mất niềm tin vào tình yêu khi chứng kiến hàng loạt đổ vỡ của bạn bè, người thân. Tuy nhiên, Quỳnh Nga vẫn chờ đợi một người biết thông cảm, tin tưởng vào nghề nghiệp mà cô theo đuổi”.
Sao vậy, Quỳnh Nga. Mr.Bim vẫn đang ở đây mà, ngay Sài Gòn thôi.
Em còn chờ đợi ai, anh đây, Mr.Bim của em đâu. Người đàn ông biết thông cảm, tin tưởng vào nghề nghiệp mà em đang theo đuổi đây.
Còn suy tính gì nữa, hả em ơi là em(!). Mà nghe đâu, em vừa bỏ ra 2 tỷ đồng để làm album. Ước mơ của Mr.Bim ngày càng xa vời hơn nữa. Ước mơ về người đàn ông tử tế của em chắc cũng là vậy.
5. VietnamNet phán rằng: “Đệ tử” Thu Minh lấn lướt “đàn em” Trần Lập”. Mr.Bim cứ tưởng Mr.Bim nhiễm truyện chưởng, hóa ra cũng có người nhiễm như Mr.Bim.
Thật sự là rất sung sướng.
“Đệ tử” Thu Minh lấn lướt “đàn em” Trần Lập. Còn đám em út của đại ca Lê Văn Luyện đều đã… đi tù.
Đời thật là đen đủi.
6. Xzone đã phát hiện ra “Lộ diện “Bạch mã hoàng tử” của Trúc Diễm”. Trúc Diễm là một người đẹp, có làm ca sĩ dẫu hát không hay.
Thật ra, điều này không liên quan gì đến “Bạch mã hoàng tử” của Trúc Diễm cả.
Chẳng qua là Mr.Bim đang nhớ đến lời của Thu Minh, khi chị nói trong cuộc thi The Voice với một thí sinh rằng: “Em là một chàng hoàng tử, cưỡi con ngựa bạch, với một thanh kiếm báu trên tay”.
Bạch mã hoàng tử của Trúc Diễm, Mr.Bim nhìn hoài trong hình mà không thấy kiếm trên tay.
Có thể, anh ấy đã giấu kiếm ở chỗ khác. Điều làm Mr.Bim lo lắng chính là điểm này. “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường” mà.
Cẩn thận nhé, Trúc Diễm. Kiếm xuất bất kỳ, rất là nguy hiểm. Đao kiếm lại vô tình, em ạ!
7. “Tôi thấy buồn cười vì khi đi dạo với cún hay thử quần áo, mua xe … những công việc rất đỗi bình thường của các bạn cũng được “trưng” lên các phương tiện truyền thông. Có trường hợp những ca khúc với hàng triệu lượt view ảo trên mạng, nhưng khi đi hát thực tế không ai biết những ca khúc đó. Thế giới ảo vô tình dìm chết những gương mặt mới muốn đi tắt con đường nghệ thuật”, ca sĩ Đan Trường nói vậy trong bài phỏng vấn nhan đề Nghệ sĩ trẻ chết vì thế giới ảo. Bài phỏng vấn này in trên tờ Nhịp Cầu Đầu Tư.
Mr.Bim rất hâm mộ Đan Trường. Và bài phỏng vấn này, khiến Mr.Bim rất buồn.
Đơn giản, Đan Trường già rồi, Đan Trường mau quên quá. Ký ức nhạt nhòa như mưa rơi qua cửa kính.
Nhớ cái đận Đan Trường còn làm mưa làm gió, suốt ngày Đan Trường cũng khoe đang nuôi cá cảnh trên báo cơ mà.
Xưa Đan Trường khoe “cá cưng” có ai nói gì đâu. Giờ tự dưng Đan Trường lại buồn cười vì đàn em khoe… chó đẹp.
Thiệt tình, không biết nói gì thêm.
8. Rất nhiều trang báo mạng đưa tin cùng lúc “Nhà sư bị “khóa môi” tố Đàm Vĩnh Hưng nói dối”.
“Anh Hưng là người chủ động hôn chúng tôi. Nếu tôi đưa môi ra trước thì tôi đã bỏ micro ra rồi ôm anh Hưng. Đằng này, anh Hưng choàng tay qua cổ tôi, lúc đó tôi cầm micro, đâu có biết gì đâu. Mà hôn tôi xong, anh Hưng còn quay sang hôn thầy Giác Ân. Thầy ấy lấy tay che thì anh hôn vào tay. Nếu tôi chủ động đưa môi ra hôn thì anh Hưng chỉ hôn mình tôi, chứ sao lại hôn thầy kia nữa.
Nếu anh Hưng muốn công khai băng ghi hình thì tôi cũng chấp nhận. Thà anh cứ đưa ra để mọi người biết sự thật, còn thông cảm cho, chứ đừng giấu giấu giếm giếm rồi nói sẽ công khai”.
Vậy đó, thị phi gieo rắc chốn cửa Thiền tưởng đã xong, hóa ra vẫn chưa xong.
Vậy đó, họa trung đắc phúc, trong họa có được phúc là đây(!).
Liệu, người đàn ông từng là tỳ kheo này có ý định ra album và chuẩn bị bước vào làng giải trí Việt không?
Và liệu, Đàm Vĩnh Hưng có ý định mời người đàn ông từng là tỳ kheo này hát song ca trong một ca khúc nào đó rất ăn khách của anh, kiểu như Giới hạn nào cho chúng ta hay Tình tuyệt vọng không?
Mr.Bim nghĩ là, thôi còn muốn múa may quay cuồng nào đó, thì cả hai sóng đôi dập dìu tung tăng, tổ chức họp báo đánh đu một lần cho xong. Chứ kiểu hứng hứng tung tung này làm cho Mr.Bim muốn chửi thề quá!
9. Khuyến mãi đầu tuần, trang Eva ngồi xét lại các sự kiện mà theo trang này thì “Nhìn lại những sự kiện “làm khổ” phóng viên”.
Trang này cho biết “Có thể nói, 2012 là một năm khá sôi động của làng giải trí Việt với những nghi án, tin đồn và những đám cưới bạc tỷ. Những sự kiện đó thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và báo giới. Nổi bật là cuộc họp báo chấn động của Cao Thái Sơn, The Voice và đám cưới được bảo vệ kỹ càng của Tăng Thanh Hà”.
Lời bình nhanh của Mr.Bim: “Ngu thì chết thôi, chứ khổ sở cái gì”