Trưa mùng 2 Tết (ngày 24/1) sau bữa tiệc rượu rôm rả tại gia, Ba đã ngà ngà say. Vì thế, Ba cùng một số người thân trong gia đình rủ nhau đến quán karaoke R 5 ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) hát hò. Một lúc sau đó, có thêm một nhóm bạn khác của anh họ Ba cũng kéo đến góp vui. Tại quán karaoke R 5, Ba tiếp tục uống thêm hàng chục cốc bia…
Bữa tiệc đang rôm rả thì Ba nhận được điện thoại của Vượng, một người bạn thân nên đã rủ Vượng đến quán R 5 để "vui vẻ". Cùng đi với Vượng hôm đó có Hoàng Kim Sơn (trú tại huyện Hoài Đức). Bữa tiệc kéo dài đến khoảng 15h cùng ngày thì cả nhóm ra về, lúc này Ba đã say mềm, còn Vượng và Sơn cũng có chuếnh choáng hơi men.
Trong lúc cao hứng, Ba rủ Sơn và Vượng đến nhà bạn của Ba là Nguyễn Thị Vân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng chơi. Khi đó, Ba say đến nỗi chẳng biết mình đã đi đến nhà Vân bằng cách nào (Thực tế là Ba đã được Sơn đi xe máy chở đến nhà Vân).
Tại nhà Vân, Ba đã không kiểm soát được hành vi của mình do tác động của rượu. Vì thế, khi Vân dùng dầu gió xoa cho Ba (Ba bị nôn trước cửa nhà Vân) thì Ba đã có hành động khiếm nhã khiến Vân không đồng ý nên bỏ chạy. Vì bực tức, Ba đã dùng dép lê ném Vân nhưng không may chiếc dép lại trúng vào người Nguyễn Văn Linh (16 tuổi, trú tại xã Đồng Tháp).
Vì thế, giữa nhóm của Ba, Vượng và Sơn đã xảy ra xô xát với nhóm bạn của Linh. Sự việc khi đó đã được Vân và gia đình can ngăn nên đã không xảy ra hậu quả nghiêm trọng…
Sự việc tưởng sẽ dừng lại ở đó, chẳng ngờ, trên đường trở về nhà, khi đến thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, Sơn, Ba và Vượng gặp một nhóm thanh niên ở thôn Thống Nhất đuổi theo, trong nhóm đó có Nguyễn Văn Hà (24 tuổi, tên gọi khác là Công, cũng trú tại địa chỉ trên). Sẵn có hơi men trong người, Vượng, Ba đã không làm chủ được mình, Vượng hô lớn "dừng lại chiến đi".
Và thế là, Ba nhảy xuống xe, vớ ngay hòn gạch ở ven đường ném về phía tốp thanh niên còn Vượng dùng con dao nhọn, thường mang theo người đâm vào bụng và cổ của Hà. Nhát dao oan nghiệt đó đã khiến Hà bị tử vong ngay sau đó, còn Vượng thì cũng bị nhóm bạn của Hà dùng gậy đánh trọng thương.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của Ba và Vượng, ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ba về hành vi gây rối trật tự công cộng và Vượng về hành vi giết người. Chỉ vì rượu mà Đỗ Đăng Vượng và Nguyễn Vinh Ba (21 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội) phải trả một cái giá quá đắt. Vụ án sẽ còn là bài học cảnh tỉnh cho những con "sâu rượu"