Sau khi giết Nguyễn Phương Linh tại căn hộ chung cư 1101 của nhà G4, Nguyễn Đức Nghĩa đã cắt một phần thi thể của nạn nhân để tránh việc cơ quan Công an tìm ra tung tích nạn nhân. Sau đó, hắn bọc phần thi thể này trong 2 chiếc túi nilon, mang đến cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh) để vứt xuống sông.
Suốt những ngày qua, cơ quan Công an và gia đình nạn nhân đã sử dụng nhiều biện pháp tìm kiếm phần thi thể này nhưng chưa có kết quả. Đến sáng 7/6, khi vợ chồng ông T., nhà ở gần khu vực sông Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh) ra bãi cỏ mà gia đình vừa đấu thầu trúng để đánh cáy thì phát hiện một phần thi thể người nằm lăn lóc cạnh mấy mảnh nilon rách. Đây là bãi cỏ cách bãi sông, nơi mà tên Nguyễn Đức Nghĩa khai vứt phần thi thể của nạn nhân khoảng 500m.
Gia đình ông T. chính là nơi mà cơ quan Công an Hà Nội cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh đã vào thuê xuồng máy đi tuần trên sông để tìm kiếm vào những ngày cuối tháng 5 vừa qua. Chính vì thế, khi nhìn thấy phần thi thể trên, ông T. đã liên hệ ngay đến vụ việc và điện thoại báo cho gia đình ông Nguyễn Văn Ba, bố của Linh.
Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội và gia đình ông Ba đã có mặt ở hiện trường để kiểm tra. Do thời gian quá lâu (hơn 1 tháng kể từ khi nạn nhân bị giết) nên các phần thi thể này của nạn nhân đã bị phân hủy, chỉ còn một ít tóc. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có váy áo và 1 chiếc hoa tai của nạn nhân, chính điều này đã giúp gia đình ông Ba trong nỗi đau đớn tột cùng đã nhận ra đây chính là phần thi thể còn lại của con gái mình.
Hiện Công an TP Hà Nội đã đưa phần thi thể này của nạn nhân về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để bảo quản và tiến hành giám định gen