Vào một đêm cuối tháng 5/2014, nhận được tin báo của anh Nguyễn Đình Minh chủ trại nuôi cá tầm phát hiện người chết dưới ao của gia đình tại đội 3 thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai). Công an huyện Sa Pa đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ. Qua quá trình điều tra, xác định nạn nhân là anh Vàng Seo Sủ, 15 tuổi trú tại đội 3 thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ (Sa Pa). Theo kết quả khám nghiệm cơ quan điều tra thấy vụ việc có dấu hiệu về hình sự nên đã lập kế hoạch điều tra, truy tìm thủ phạm.
Được triệu tập, tới cơ quan điều tra đối tượng Lò Văn Ó sinh năm 1987, trú tại Bản Na Sái, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã thuật lại vụ việc như sau: Gần 23h đêm ngày 29/5/2014, khi phát hiện có người cắt trộm hàng rào phía trên tường để vào ao cá số 01, Ó đã gọi Nguyễn Gia Đạt (người cùng trông cá với Ó) dậy theo dõi. Sau đó Ó gọi điện cho chủ trại cá là anh Nguyễn Đình Minh lúc đó đang ở thị trấn Sa Pa xuống để kiểm tra. Ó vào phòng ngủ của mình tiếp tục nhòm qua cửa sổ để theo dõi. Nghe thấy chó sủa ở ao cá số 05, Ó liền bảo với Đạt “có người vào anh Đạt ơi”, đang nằm trên giường Đạt đáp lại “chú Minh đang xuống”. Ó quay ra cửa tiếp tục quan sát thì phát hiện có người đang bẻ rào bước vào bờ ao cá số 05. Ó liền cầm dao phát đang dựa cạnh giường lên tay, thấy vậy Đạt nói “Đừng cầm dao, cầm dao là chém thật đấy. Cầm gậy thôi”. Nghe vậy, Ó liền chạy xuống bếp cầm đoạn gậy gỗ hàng ngày dùng để đập chuột đang dựng cạnh các bao cám cá.
Khi Ó cầm gậy quay ra thấy Đạt vẫn đang nằm trên giường nghe điện thoại và kéo chăn đắp ngang mặt. Thấy vậy, Ó đứng cạnh cửa tiếp tục quan sát. Qua ánh đèn lờ mờ, Ó phát hiện có một bóng người đang đứng trên bờ cạnh cột lán che máy kéo tời và một đầu người đang di chuyển bên trong ao cá. Ó liền nói với Đạt “trộm vào rồi, đuổi thôi anh Đạt ơi”. Chưa dứt lời, tay phải cầm gậy, tay trái cầm đèn pin nhưng không bật đèn, Ó chạy nhanh về phía lán che máy kéo tời. Nghe vậy Đạt cũng nhặt hai hòn đá chạy theo Ó. Đến gần, Ó nhận ra tên đứng cạnh lán tre là Vàng A Dê. Lúc này Đạt liền ném một hòn đá về phía bờ rào cạnh trụ tời và hô lên “trộm, trộm”. Thấy bị phát hiện, Dê nhanh chóng chạy qua hàng rào ra phía ngoài. Đạt liền cầm đá đuổi theo hướng Dê chạy, còn Ó nhìn vào ao cá nhận ra là Vàng A Sủ đang bơi vào bờ để tháo chạy. Ó liền chạy đến bờ ao đợi Sủ, đến nơi đúng lúc Sủ cũng bơi đến bờ ao. Khi hai tay Sủ đang bám vào bờ ao để trèo lên, hở toàn bộ phần lưng và đầu lên khỏi mặt nước. Thấy vậy, Ó nhanh chóng đứng chếnh về phía bên trái của Sủ theo hướng đối diện rồi dùng gậy vụt hai phát xuống vùng sau đầu của Sủ. Sau đó Ó bật đèn pin soi thẳng vào mặt Sủ, khi Sủ đang ngửa mặt lên trời và hai tay vẫn đang bám trên bờ ao, Ó nói “mày đi ăn trộm cá à”. Nhưng Sủ im lặng không nói gì, Ó tiếp tục dùng chân đạp vào mặt khiến Sủ ngã ngửa xuống nước rồi Ó bỏ đi.
Khi thấy Dê đang chạy khom người dưới chân cầu tời, Ó lấy gậy vụt vào bờ rào, Dê liền chạy sang bên kia suối. Sẵn gậy trên tay Ó liền ném về phía Dê nhưng không trúng và gậy rơi xuống suối. Ó nhìn bên cạnh chân cầu tời thấy anh Minh đang đứng đó, anh Minh hỏi Ó “trộm đâu rồi”? Ó đáp “chạy mất rồi”. Cùng lúc này, Đạt chạy đến và ném hòn đá thứ 2 về phía bụi tre nơi Dê đang chốn. Thấy Dê bỏ chạy về hướng cầu sắt, Ó và Đạt đuổi theo nhưng không bắt được. Cả ba người quay về ao cá số 05 và thấy trên bờ có túi thổ cẩm, Ó nhanh tay đổ ra trong túi có 08 con cá tầm, mỗi con to độ hai ngón tay và 03 con ếch. Ó vội thả số cá trên xuống ao và bỏ ếch vào túi rồi thấy trong ao có một chiếc vợt Ó vớt lên mang treo vào trong lán cùng với chiếc túi thổ cẩm.
Khi vào trong lán, Minh và Đạt lấy bàn cờ tướng ra chơi còn Ó thì đun nước, pha chè như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi uống chè xong, Ó đi ngủ trước. Nhưng nằm mãi không ngủ được, Ó cứ nghĩ đến việc dùng gậy vụt vào đầu Sủ. rồi tự đặt ra câu hỏi: liệu sủ đã bỏ trốn hay đã chết ở trong ao? Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa ở ao số 05, Ó liền bật dậy cầm đèn pin xuống bờ suối nơi Dê chạy trốn, thấy trên đồi có người ném đá vào suối, nên Ó vội chạy về gọi Minh và Đạt. Cả ba người cùng xuống ao cá số 05, Ó soi đèn vào chỗ mình đã đánh Sủ nhưng không thấy. Ó tiếp tục soi đèn về phía giữa lòng ao thì thấy hai chân nổi lên, người đang chìm dần xuống dưới đáy ao. Thấy vậy Ó liền kêu lên “thằng Sủ nó chết ở đây rồi chú Minh ơi”, nghe vậy Minh liền hỏi lại “có phải không”? Ó khẳng định đó là Sủ - người mà chính tay Ó dùng gậy vụt vào đầu trước đó.
Cả ba người lẳng lặng đi vào lán, rồi Mình yêu cầu phải đi báo Công an. Sau một hồi suy nghĩ, Minh, Đạt và Ó đã đến trình báo sự việc với cơ quan Công an. Tuy nhiên Ó không nói với Minh và Đạt việc mình dùng gậy vụt vào đầu Sủ, khiến nạn nhân tử vong. Cho đến khi cơ quan CSĐT đấu tranh trực tiếp với Ó và trước những bằng chứng cụ thể Ó mới cúi đầu nhận tội