Tiểu thuyết “Người lùn Hobbit” đạt mức giá kỷ lục

Trong phiên giao dịch tại Nhà bán đấu giá Sotheby’s ở London, Anh vào ngày 5/6 vừa qua, một cuốn tiểu thuyết của cố văn sĩ nổi tiếng người Anh John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), đã được bán với giá 137.000 bảng Anh, tương đương 211.000USD. Đó là cuốn tiểu thuyết giả tưởng “The Hobbit” (Người lùn Hobbit), được in lần đầu vào tháng 9/1937, cũng là đợt ấn hành duy nhất có kèm bút tích của nhà văn với bút danh viết tắt là JRRT.

Người bán là hậu duệ của bà Catherine Kilbride, một sinh viên từng theo học tại Trường đại học Tổng hợp Leeds trong những năm 20 thế kỷ trước, được văn sĩ J. R. R. Tolkien là giáo sư giảng dạy tại Khoa Anh ngữ ở trường này tặng sách nhờ thành tích học tập xuất sắc.

“The Hobbit” được giới văn học quốc tế xếp vào danh sách những tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi. J. R. R. Tolkien cũng chính là tác giả của thiên tiểu thuyết “The Lord of the Rings” (Chúa tể của những chiếc nhẫn), hơn 150 triệu bản được bán ra qua 3 đợt phát hành tính đến thời điểm hiện nay, là đầu sách bán chạy thứ nhì của mọi thời sau cuốn “A Tale of Two Cities” (Chuyện 2 thành phố) của văn sĩ người Anh Charles Dickens (1812-1870), được phát hành vào năm 1859.

Q.Long (theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.