"Tiểu Schengen" phía tây bán đảo Balkan

Sau 2 tuần tiến hành thí điểm, khu vực được mệnh danh theo Anh ngữ là "Mini Schengen" (Tiểu Schengen) dựa theo mô hình tự do đi lại của Khu vực Schengen quy tụ 26 quốc gia châu Âu, đã chính thức được đưa vào sử dụng bao gồm 3 nước phía Tây bán đảo Balkan ở đông nam Âu là Cộng hòa Albania, Cộng hòa Bắc Macedonia và Cộng hòa Serbia.

Trước đó, tại phiên họp qua cầu truyền hình vào cuối tháng 10 giữa 3 nhà lãnh đạo là Thủ tướng Albania Edi Rama, Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã nhất trí về những điểm quan trọng, nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong khu vực được thực hiện thí điểm từ ngày 10-11.

Theo đó, công dân của bất cứ quốc gia nào cũng có thể đi đến 2 quốc gia còn lại chỉ với thẻ căn cước cá nhân mà không cần hộ chiếu do cơ quan chức năng cấp như trước kia nữa. Đồng thời các quy định theo thông lệ khi qua biên giới cũng được cắt giảm, như bãi bỏ việc xuất trình giấy phép lao động, miễn thủ tục hải quan, cũng như không cần xuất trình kết quả xét nghiệm đối với virus SARS-CoV-2…

Được biết, Tây Balkan là vùng địa lý gồm Albania và các nước thuộc Liên bang Nam Tư cũ, ngoại trừ Slovenia. Theo Tổng thống Serbia A. Vucic, lời mời Bosnia và Herzegovina, Montenegro và Kosovo tham gia khu vực Tiểu Schengen đã được đề xuất. 

Q.Phú (Theo RTS)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.