Chị Trúc vừa chống trả vừa tri hô lên thì bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát vào người gây thương tích nặng, ngay sau đó y cũng tẩu thoát. Chị Trúc được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Công an địa phương tiến hành điều tra, xác minh đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Biết không thể trốn khỏi vòng pháp luật nên 20h ngày 25/3/2012, Hồ Tấn Nhơn, 21 tuổi (ngụ cùng địa phương với nạn nhân) - kẻ gây án, đã đến cơ quan Công an tự thú.
Tại cơ quan điều tra, Hồ Tấn Nhơn khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản, trong khi chưa lấy được tài sản thì bị chị Trúc phát hiện, Nhơn liền dùng dao đâm nạn nhân cướp 2 sợi dây chuyền vàng và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia N95 (trị giá khoảng 10 triệu đồng) rồi tẩu thoát.
Khi chạy được một đoạn thì Nhơn ném con dao xuống kênh gần đó để phi tang và sau đó đem số tài sản trên đến tỉnh Tiền Giang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân