Khi chúng tôi trở lại tiệm vàng Kim Ngọc Thạch tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP HCM) sáng nay (17/2), vụ cướp trước đó vào tối qua vẫn không làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của tiệm vàng. Nhớ lại giây phút đối mặt với họng súng của bọn cướp, gương mặt ông Lê Ngọc Thạch (50 tuổi, chủ tiệm) vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.
Như mọi ngày, hơn 21h, ông Thạch dọn dẹp vàng trong tủ kiếng để cất vào két sắt và chuẩn bị đóng cửa. Khoảng nửa tiếng sau, vợ ông Thạch lấy xe đi được khoảng 10 phút thì xảy ra sự việc. Do điều nghiên kỹ từ trước, thoáng thấy trong tiệm ít người, bọn cướp bắt đầu ra tay hành động.
Từ xa, một nhóm thanh niên gồm 4 tên đi trên 2 xe gắn máy và tấp vào tiệm vàng. Nhanh chóng, bọn chúng nhảy xuống xe và xông thẳng vào phía bên trong. Trong số đó, một tên cầm súng lăm lăm trên tay, một tên cầm dao định lao đến khống chế ông Thạch. Lúc này, vàng trong tủ kiếng còn ít và không có giá trị lớn.
Như tiên liệu được chuyện chẳng lành xảy ra, ông Thạch lao ngay vào nhà và hô hoán: “Cướp… cướp…” để cầu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh, ông Lưu Quốc Huy (44 tuổi, chủ nhà) chạy sang hỗ trợ. Căn nhà này được ông Thạch thuê lại của ông Huy làm nơi kinh doanh.
Không một tấc sắt trên tay, vớ vội ca nước, ông Huy (đang ở nhà bên cạnh) lao sang tiệm vàng bằng cửa hậu để giải cứu ông Thạch. Thoáng thấy ông Huy từ phía dưới đi lên, tên cầm khẩu súng tự chế có chiều dài 40cm chỉa thẳng vào ông Thạch và siết cò. Hai phát đạn vụt ra từ họng súng. Một viên sượt qua đầu. Viên đạn còn lại bay trượt vào người ông Thạch trúng ngay chân và tứa máu.
Tên cầm dao còn lại thấy vậy vội lao vào ông Huy và vung tay chém loạn xạ. Vừa chém, tên cầm dao vừa lấy thế tiến tới tủ kiếng để vơ vét vàng nhưng không thấy. Tên cầm súng cũng chạy đến bên tủ, dùng báng súng để đập vỡ kính hòng lấy vàng. Tuy nhiên, lực đập quá nhẹ không làm bể được lớp kính của tủ.
Người dân đi đường cũng đã thấy sự bất thường của nhóm thanh niên bên trong tiệm vàng và 2 phát súng nổ. Hàng chục người dân đứng bên kia đường quan sát hành động của bọn cướp. Sau khi nổ súng, bọn cướp không thực hiện được ý định và có vẻ chùng xuống.
Ông Thạch và ông Huy bắt đầu “phản công”. Bằng ca nước cầm trên tay, ông Huy giơ thẳng và nện trực diện vào tay của tên cầm dao. Bụp! Ca nước trúng ngay tay tên cướp và con dao trên tay rớt xuống đất ngay sau đó. Trong khi đó, tên cầm súng đang bị bất ngờ trước hành động của ông Huy thì bị ông Thạch dùng quạt máy phang tới tấp.
Quá bất ngờ trước sự chống trả của các nạn nhân, cả bọn tháo chạy ra bên ngoài cửa tiệm vàng. Một tên đang đậu xe máy gần đó chờ sẵn để tẩu thoát. Khi bọn chúng vừa leo lên xe, người dân bắt đầu tổ chức truy đuổi. Tên cầm súng ngồi phía sau chỉa súng về phía người dân để uy hiếp. Hai tên cướp giữ súng ngồi trên xe gắn máy lao nhanh mất hút trong dòng người tại vòng xoay Phú Lâm.
Hai tên cướp còn lại chạy chậm hơn nên bị người dân truy đuổi quyết liệt. Do không điều khiển được tốc độ, hai tên cướp lao thẳng xe về phía người dân khi vừa ra khỏi con hẻm. Bọn chúng té bổ nhào ra đường. Tên ngồi sau ngồi bật dậy và lao đến xe đồng bọn đang đứng đợi phía trước rồi tống 3 trên xe gắn máy để tẩu thoát. Riêng tên giữ súng trong người bị người dân tóm gọn ngay lập tức.
Tại Cơ quan CSĐT, hắn khai tên Lê Đức Thắng (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng
Ông Thạch cho biết thêm, thường ngày tiệm vàng này có rất nhiều nhân viên bảo vệ túc trực canh gác, thế nhưng do các nhân viên về quê ăn Tến nên chưa vào làm lại. Vào thời điểm năm 2009, tiệm vàng ông Thạch cũng từng bị cướp viếng thăm. Cả 2 lần, tiệm vàng Kim Ngọc Thạch 2 không có thiệt hại đáng kể về tài sản.
Hiện, Công an quận Bình Tân đang ráo riết truy lùng băng cướp tiệm vàng có súng trên địa bàn TP HCM.