Tỉ phú Ai Cập muốn mua đảo dành cho dân di cư

“Nếu Hy Lạp hay Italia bán cho tôi một hòn đảo, tôi sẽ biến nó thành một quốc đảo độc lập trước khi đón những người di cư, tạo việc làm cho họ, giúp xây dựng đất nước mới” - tỉ phú Ai Cập Naguib Sawiris viết trên trang Twitter của mình.

Ông Sawiris là Giám đốc điều hành của Orascom TMT - mạng điện thoại di động tại một số quốc gia Trung Đông, châu Phi và Hàn Quốc cùng hệ thống mạng thông tin liên lạc dưới nước. Ông cũng sở hữu một kênh truyền hình tại Ai Cập.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Sawiris cho biết, sẽ thảo luận với Chính phủ Hy Lạp hay Italia về kế hoạch này. “Họ có hàng chục hòn đảo đang bỏ hoang. Tại sao không sử dụng những hòn đảo đó để hỗ trợ hàng trăm nghìn người di cư?”.

Ông Sawiris cho biết, một hòn đảo ở ngoài khơi Hy Lạp hoặc Italia có giá từ 10 - 100 triệu USD, nhưng vấn đề chính ở đây là kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, ông Sawiris thừa nhận kế hoạch của mình sẽ vấp phải nhiều khó khăn, như việc thuyết phục Hy Lạp hoặc Italia bán đảo, chưa nói tới việc tuyên bố tự trị và thiết lập các quy định về hải quan, di trú.

Văn Nguyễn - L.T. (theo BI)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.