Gần một nửa thời gian tuổi đời sống trong vòng lao lý, nhưng mới vừa mãn hạn tù chưa được bao lâu thì hắn tiếp tục ngựa quen đường cũ, gây ra nhiều vụ trộm vỏ máy, xuồng ghe làm cho người dân hết sức hoang mang. Với tinh thần tấn công tội phạm, ngay trong những ngày đầu năm mới, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã lập án và tóm gọn tên thủy tặc nguy hiểm.
Dù đã hơn hai tháng nay nhưng anh Đinh Văn Lâm, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy vẫn chưa quên sự việc đã xảy ra. Hôm đó, khoảng 5h chiều, anh bơi chiếc vỏ ra ruộng để đặt lợp bắt cá kiếm thêm thu nhập, do mải mê công việc đến tận khuya, lúc 0h anh mới về đậu dưới mương cặp hông nhà, đến sáng thức dậy thì chiếc vỏ đã bị kẻ gian lấy mất.
Tương tự như trường hợp của anh Lâm, hai vợ chồng chị Trần Thị Bé Chín ở ấp 2, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy hết sức bàng hoàng khi phát hiện vỏ cùng với máy đuôi tôm trị giá hàng chục triệu đồng mà vợ chồng chị dành dụm bao năm mới có được đã không cánh mà bay. Hôm đó, vợ chồng chị đi bơm nước vào ruộng để chuẩn bị sạ lúa, mặc dù đã rất cảnh giác ngụy trang giấu vỏ và tay quay nhưng kẻ gian vẫn phát hiện và lấy mất.
Không riêng gì trường hợp của anh Lâm và chị Chín ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy mà cùng thời gian này, nhiều người dân ở các huyện lân cận đã đến trụ sở Công an huyện Vị Thuỷ báo mất trộm. Theo lời trình bày của các bị hại thì bọn trộm này hoạt động rất tinh vi, lợi dụng sơ hở bất kể ngày hay đêm chúng cũng có thể ra tay, thực hiện nhanh mà không hề để lại dấu vết gì, có thời điểm chúng thực hiện liền 3, 4 vụ trộm trong một đêm, gây lo lắng hoang mang cho bà con.
Trước tình hình đó, Công an huyện Vị Thủy cử trinh sát xác minh làm rõ và lập án đấu tranh. Từ công tác nắm tình hình và thông tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Vị Thủy đã xác định và bố trí bắt gọn đối tượng khi hắn đang tìm mối tiêu thụ tài sản trộm được.
Tên thủy tặc gây ra nhiều nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho người dân chính là Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi), ngụ ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng mức án bị toà tuyên phạt là 17 năm tù giam. Vừa mãn hạn tù về địa phương chưa được bao lâu, do lười biếng, không chịu lao động Đạt đã ngựa quen đường cũ, một mình hắn với vài phương tiện dụng cụ thô sơ tự chế… mà chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thực hiện trót lọt gần 20 vụ trộm, mang đi tiêu thụ với giá mỗi chiếc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.
Đến nay sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Công an huyện đã thu hồi được 8 vỏ máy, 7 chiếc xuồng và 1 chiếc ghe, 8 máy thủy động cơ… Mới đây, Công an Vị Thủy đã tổ chức trao trả tang vật cho các bị hại.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Vị Thủy cho biết: "Chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án này đưa ra xét xử nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Qua đây, cũng nhắc nhở, kêu gọi bà con cần đề cao cảnh giác trong việc trông coi giữ gìn tài sản, cùng phát động, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bởi Tết cũng là thời điểm bọn trộm tăng cường hoạt động".
Việc phá nhanh vụ án trộm đường sông bắt đối tượng cho thấy tinh thần quyết tâm, nỗ lực của Công an huyện Vị Thủy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân, nhất khi thời điểm Tết Nguyên đán Canh Dần sắp đến gần