Đến 26/10, được biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Xuân Phú, Phan Thị Liên và một đối tượng người Thái Lan tên là Pornpirom Upapong về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Trước đó, Viện KSND Tối cao cũng ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ đối với Trần Minh Trí vì không đủ căn cứ khởi tố Trí về tội danh nêu trên. Trước đó, vào đầu tháng 10/2012, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang Lê Xuân Phú và Trần Minh Trí đang vận chuyển một chiếc cặp kéo và một ba lô màu xanh, bên trong chứa 17kg heroin.
Quá trình điều tra đến nay đã xác định thêm nhiều thông tin về đường dây vận chuyển ma túy này. Theo khai nhận của Trang, có một đối tượng người Thái Lan tên là K. nhờ Trang tìm người vận chuyển "hàng mẫu" cho K. Nếu giới thiệu được người nào vận chuyển tuyến đường xa, K. sẽ trả công Trang 2 triệu đồng, trả cho người vận chuyển 12 triệu đồng; nếu tuyến đường gần, Trang sẽ được trả 1 triệu đồng, người trực tiếp vận chuyển hưởng 10 triệu đồng.
Tháng 4/2012, Trang đã giới thiệu Nguyễn Thị Lành vận chuyển hàng cho K. Mặc dù biết Lành đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất vì vận chuyển ma túy, nhưng Trang vẫn tiếp tục giới thiệu Lê Xuân Phú và Phan Thị Liên vận chuyển ma túy cho K. Hai đối tượng này đã nhiều lần mang "hàng trắng" từ một số nước Đông Nam Á về Việt Nam, rồi mang sang Trung Quốc.
Ngày 24/9/2012, Phú rủ Trần Minh Trí đi cùng, khi đi, Phú không nói cho Trí biết là vận chuyển ma túy, mà chỉ nói vận chuyển hàng trốn thuế. Nhận một chiếc cặp kéo từ TP Hồ Chí Minh, Phú và Trí đi tàu hỏa ra Hà Nội gặp Phan Thị Liên (Liên cũng mang theo một valy nhỏ). Cả ba người cùng đi ôtô lên Móng Cái, Quảng Ninh rồi vượt biên giới sang Trung Quốc giao hàng.
Ngày 30/9/2012, tại Hà Nội, Phú và Trí nhận một valy có chứa ma túy từ đối tượng Pornpirom Upapong và một ba lô màu xanh từ Biên để mang sang Trung Quốc thì bị bộ đội biên phòng Móng Cái, tỉnh Quang Ninh phát hiện, bắt quả tang như đã nêu trên.
Theo lời khai của Pornpirom Upapong, một người đàn ông da đen thuê Pornpirom Upapong vận chuyển ma túy từ châu Phi về Việt Nam, hoặc từ một số nước Đông Nam Á; mỗi lần vận chuyển được trả công từ 1.200 USD đến 4.000 USD. Tưởng rằng, với vỏ bọc một người mang giới tính thứ ba, vừa chuyển đổi từ nam sang nữ sẽ không bị phát hiện về nhân thân, nhưng Nupapong vẫn bị Công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 1/10/2012, Liên bị tổ công tác cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt quả tang cùng hơn 6kg heroin tại một nhà nghỉ ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Tổng số ma túy thu giữ được đến thời điểm này là hơn 23kg.
Như vậy, mặc dù Cảnh sát Việt Nam đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy do người gốc Phi cầm đầu, nhưng trước một "thế giới phẳng" như hiện nay, bọn tội phạm vẫn hoạt động với nhiều vỏ bọc hết sức tinh vi, phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc cảnh giác, kịp thời phát hiện của cơ quan chức năng, thì người dân, đặc biệt là các bạn thanh niên chưa có việc làm hãy cảnh giác với những lời mời hấp dẫn vận chuyển thuê hàng hóa. Bởi đây là loại tội nguy hiểm, mức xử phạt rất nghiêm khắc, chớ nên "tặc lưỡi" làm liều sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường