Trong đơn trình báo của chị Megan Carter, 19 tuổi, quốc tịch
Khi đến đây, chị Megan được họ dẫn lên tầng 3, vào một căn phòng khá sang trọng, trong đó đã có sẵn 2 người đàn ông đứng tuổi. Chỉ vào một người đàn ông thấp lùn (sau này cơ quan Công an xác định là Alab leo Ali Ali, 61 tuổi), 2 người phụ nữ giới thiệu đấy là chú của họ. Người chú này mang một bộ tú lơ khơ ra rủ chị Megan chơi cho vui. Do chị Megan không biết chơi trò này nên người chú đã dạy cho chị cách chơi bài gọi là "xì ếch". Lần đầu tiên biết cách chơi thú vị này nên chị Megan bị cuốn hút. Thấy vậy, 3 người trong nhóm của họ rủ chị Megan chơi bài ăn tiền. Vì chị Megan không mang theo tiền mặt nên chúng tỏ vẻ hào phóng, cho chị vay tiền mặt để chơi.
| 3 đối tượng người |
Vài ván bài đầu, chúng liên tiếp cho chị Megan thắng, thu tiền về. Nhưng sau đó, 3 đối tượng nháy nhau, chơi bài bịp khiến chị Megan thua liên tục và cuối cùng, số tiền tổng cộng chị thua bài, phải nợ bọn chúng lên đến 40.000 USD. Chị Megan không chơi nữa, đòi về thì bị bọn chúng đe dọa, buộc phải trả tiền nợ. Chúng chỉ vào gã đàn ông trông dáng vẻ lừ lừ nhất nhóm và nói với chị rằng: "Ông ta có súng đấy. Nếu không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây lành lặn". Nghe thấy thế, chị Megan sợ lắm, răm rắp nghe lời chỉ dẫn của bọn chúng.
Biết chị Megan có thẻ ATM, 2 người phụ nữ lúc đầu áp tải chị ra cây rút tiền ở phố Tràng Thi để rút tiền trả nợ cho bọn chúng. Sau đó, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị Megan đã bỏ trốn… Vì đi theo tour nên sau sự việc trên, chị Megan phải rời khỏi Hà Nội. Đến chiều tối 27/10, chị mới về đến Hà Nội và trình báo tại Công an phường Văn Miếu.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị Megan Carter, Công an phường Văn Miếu đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa. Sau đó, các anh đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Đống Đa tiến hành xác minh về nhóm đối tượng theo đơn trình báo của bị hại. Qua đó, các anh được biết, đây là nhóm đối tượng quốc tịch
| Khách sạn ở 92 Nguyễn Khuyến, nơi các đối tượng gây án. |
Sau khi xảy ra việc cưỡng đoạt tiền của chị Megan, hôm sau (22/10), cả nhóm này đã khóa cửa phòng trọ rời đi và nói với chủ nhà rằng đi du lịch ở vịnh Hạ Long. Sau này, cơ quan Công an xác minh, được biết, thực chất, nhóm đối tượng này không hề đi vịnh Hạ Long, họ thuê một khách sạn ở khu vực Cầu Gỗ vì sợ chị Megan sẽ trình báo cơ quan Công an. Đến ngày 3/11, sau hơn 10 ngày nghe ngóng không thấy động tĩnh gì từ khu trọ, khoảng 10h30, 2 đối tượng là Ali Ali và Guillermo cùng Nguyễn Hoàng Thị Tú Trinh, 36 tuổi, ở quận 7, TP HCM quay trở lại khách sạn ở 92 Nguyễn Khuyến. Ngay lập tức, nhóm người này được triệu tập ra Công an phường Văn Miếu.
Tiếp đó, đến 12h cùng ngày, khi đối tượng thứ 4 là Algelita B.Sanvador về đến khách sạn cũng bị triệu tập tiếp ra cơ quan Công an. Các đối tượng này cũng khá lì lợm trong khai báo, lúc đầu cứ tỏ vẻ ngô nghê, các cán bộ Công an hỏi gì cũng lắc đầu, xì xồ: "No, No". Nhưng với các chứng cứ thu thập được, cùng với khả năng khai thác đấu tranh của Công an Việt Nam, đến tối cùng ngày, đối tượng Trinh, rồi lần lượt các đối tượng khác đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai của các đối tượng, Trinh cặp với một người đàn ông bạn của nhóm người này nên hay giao du cùng. Trong các phi vụ làm ăn kể trên, Trinh và B.Sanvador có nhiệm vụ làm "chim mồi", lang thang ở các tụ điểm hay có khách du lịch để làm quen với những khách du lịch người châu Âu, là phụ nữ đi một mình. Trinh và B.Sanvador có nhiệm vụ làm quen, mời khách đi ăn cơm rồi đưa về chỗ ở của bọn chúng để những đối tượng còn lại lừa chơi bạc bịp để cưỡng đoạt tài sản. Mỗi phi vụ thành công, Trinh và B.Sanvador được chia 20% lợi nhuận.
Khi cơ quan Công an phát hiện và triệu tập các đối tượng, chúng cũng vừa "dong" được một cô gái là khách du lịch, quốc tịch Philippinnes về khách sạn 92 Nguyễn Khuyến chơi. Tuy nhiên, chiêu bịp bợm tiếp theo chưa kịp thực hiện thì cả nhóm đã bị cơ quan Công an phát hiện.
Hiện vụ việc đã được Công an quận Đống Đa chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án