Với dáng dấp bề ngoài hiền lành, kiệm lời, hiếm ai có thể nghĩ rằng Trần Tấn Phong lại bị Công an huyện Dầu Tiếng “sờ gáy” về hành vi giữ người trái pháp luật.
Theo kết quả điều tra bước đầu: Cơ sở gỗ do Phong mua lại từ năm 1999, năm 2010, bắt đầu đi vào hoạt động. Năm 2012, được các cơ quan chức năng cấp giấy phép, cơ sở gỗ của Phong mới chính thức chế biến các sản phẩm từ gỗ cây cao su. Để tuyển chọn các công nhân, Phong đặc biệt lưu ý đến những người có trình độ học vấn thấp, người dân tộc thiểu số, các thanh niên trong độ tuổi từ 16-18 ở các tỉnh miền Tây để có thể “vắt” sức lao động tốt hơn.
Đến cơ sở gỗ của Phong, tất cả các công nhân bị thu điện thoại di động và giấy tờ tùy thân nên họ không thể liên lạc được với gia đình. Theo Phong đó là cách để “giữ chân” họ làm việc lâu dài cho cơ sở gỗ của mình. Để bóc lột sức lao động của người làm thuê, Phong bắt mọi người dậy từ 4h30 sáng mỗi ngày, 6h bắt đầu ăn sáng với mì gói (tiền mì được trừ vào tiền lương mỗi tháng), và bắt đầu làm việc cho đến 12h mới được nghỉ trưa. 13h bắt đầu làm việc cho đến 17h30, có lúc tăng ca đến 19h tối.
Sau đó, Phong đưa tất cả nhốt vào một căn nhà gọi là “nhà mát” nằm gần bờ hồ Cần Nôm. Trong suốt cả ngày làm việc, họ không được tự do ra ngoài mà chịu sự quản lý gắt gao của Phong. Cũng chính vì vậy mà một số công nhân không chịu nổi cảnh sống này nên bỏ trốn, rồi được người dân cưu mang.
Để thuận tiện cho quá trình quản lý, theo dõi hoạt động và sự trốn chạy của các công nhân, Phong còn gắn 8 máy camera ghi hình (1 máy ở cổng, 1 ở khu vực nhà mát, 6 máy khác ở nhiều địa điểm khác nhau). Thậm chí, trong thời gian nghỉ ngơi của công nhân thì các máy camera vẫn luôn hoạt động.
Do sự hà khắc, ngược đãi người lao động thậm tệ, anh Bồ Sơn Rót đã cùng Vũ Minh Đương (17 tuổi, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) bỏ trốn bằng việc bơi sang hồ Cần Nôm và dẫn đến cái chết thương tâm của anh Rót vào trưa 26/5. Nhận được tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của anh Rót.
Kết quả khám nghiệm tử thi của anh Rót, cho thấy nạn nhân không bị tác động của ngoại lực mà nguyên nhân dẫn đến cái chết do ngạt nước