Thổ Nhĩ Kỳ tăng lệ phí vận chuyển quá cảnh đường biển

Ngày 29-8, ông Adil Karaismailoglu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Chính phủ nước này đã chấp thuận tăng mức lệ phí vận chuyển quá cảnh theo đường biển qua Thổ Nhĩ Kỳ lên gấp 5 lần, có hiệu lực từ ngày 7-10 tới.

Tất cả các phương tiện chuyên chở hàng đi qua eo biển Bosphorus nối biển Đen với biển Marmara và eo biển Dardanelles nối biển Marmara với Aegean ra Địa Trung Hải, và ngược lại, thay vì lệ phí 1 tấn hàng chuyên chở trước đây là 14,5 lira tiền Thổ Nhĩ Kỳ (TRY), tương đương 0,8 USD, nay phải trả  lệ phí mới là 72,7 TRY (4 USD).

Thổ Nhĩ Kỳ tăng lệ phí vận chuyển quá cảnh đường biển -0

“Mức lệ phí mới nhằm bù đắp các chi phí bảo đảm việc lưu thông như vận hành hải đăng, duy trì thường trực các đội cấp cứu y tế, cứu hộ cứu nạn - Bộ trưởng A. Karaismailoglu cho biết.

Đồng thời để giảm nguy cơ tai nạn khi vận chuyển dầu, khí hóa lỏng và hóa chất theo tuyến đường thủy hẹp đông dân cư, kênh đào Istanbul hỗ trợ tuyến hải trình qua eo Bosphorus đã được khởi công xây dựng vào giữa năm 2021, với tổng kinh phí  là 75 tỉ TRY (10 tỉ USD)”.      

T.Hồng (Theo Sabah)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.