Thổ Nhĩ Kỳ phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Thừa lệnh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Bộ Y tế, Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng và Hội Dược sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất triển khai một chương trình hành động chung, cung cấp miễn phí khẩu trang ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 cho người dân của đất nước.

Theo đó tất cả công dân Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể đăng ký nhận khẩu trang miễn phí qua hệ thống bưu điện hoặc qua trang web thương mại điện tử quốc gia ePttAVM.com với số lượng đủ dùng lần lượt cho mỗi tuần; ngoại trừ những người dưới 20 tuổi và trên 65 tuổi bị cấm ra ngoài đề phòng dịch bệnh lây lan. 

"Mã điện thoại di động đặc biệt sẽ được gửi từ Bộ Y tế tới người dân sau khi đã đăng ký, các hiệu thuốc chỉ phát mặt nạ cho những người có mã số thích hợp", ông Jenap Sarialioglu, Chủ tịch Hội Dược sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm.

Được biết, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Tính đến thời điểm ngày 13/4 vừa qua, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có 56.596 người bị nhiễm, trong đó có 1.198 người thiệt mạng và 3.446 người được chữa khỏi.

T.Hường (theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.