Thiết bị thông minh gắn trên xe đạp

Phòng thí nghiệm CycleLabs thuộc Công ty Kickstarter của Mỹ vừa giới thiệu thiết bị thông minh mới, giúp cho người sử dụng không phải vừa đạp xe vừa xem điện thoại chỉ đường.

Qua thiết bị phát sáng trực quan SmartHalo gắn ngay giữa tay lái, được kết nối không dây đến điện thoại thông minh của người đi xe đạp có cài đặt ứng dụng định vị qua vệ tinh (GPS), màu sắc hiển thị sẽ cho biết lộ trình đường đi. Nếu viền màu xanh nằm ở giữa là đi thẳng, lệch sang phải là rẽ phải (ảnh) và lệch qua bên trái là rẽ trái.

Trong trường hợp đi sai đường thiết bị sẽ hiển thị màu đỏ. Nếu có điện thoại hay tin nhắn gọi đến sẽ hiển thị màu trắng.

Ngoài ra, thiết bị SmartHalo còn tích hợp các tiện ích khác như đo quãng đường đã đi, tốc độ đạp xe, lượng calo đã tiêu hao... cũng như được cài đặt chuông cảnh báo chống trộm mỗi khi có người lạ chạm vào. Pin dùng cho SmartHalo sau 3 tuần lễ mới phải sạc lại. Dự kiến, thiết bị thông minh SmartHalo sẽ được đưa ra thị trường vào đầu năm sau, giá 149USD/chiếc.

Q.Long (theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.