Thị trưởng người nước ngoài đầu tiên ở Đức

Trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp ở Đức vào trung tuần tháng 6 vừa qua, ông Claus Ruhe Madsen, 46 tuổi, một doanh nhân người Đan Mạch đã trúng cử chức Thị trưởng thành phố Rostock thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern (MV) phía bắc nước Đức, trở thành ngoại kiều đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng trong lịch sử gần 1,5 thế kỷ tồn tại quốc gia này.

Ông C. Madsen sinh ngày 27-8-1972 tại thủ đô Copenhagen của Vương quốc Đan Mạch. Ngay từ năm 1992 khi mới 20 tuổi, C. Madsen đã chuyển sang sinh sống và làm ăn trên đất Đức, rồi lần lượt mở các công ty như chuỗi cửa hàng kinh doanh Mobel Wikinger chuyên bán đồ nội thất, Mobilson GmbH bán thực phẩm và cho thuê nhà di động (tiền thân là Hãng Food and Fun GmbH). 

Trong giai đoạn từ năm 2013-2019, doanh nhân C. Madsen đã có vinh dự được bầu làm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) tại Rostock qua 2 nhiệm kỳ liên tiếp. 

Trong kỳ bầu cử dạo trung tuần tháng 6 vừa qua, ông C. Madsen đã ra tranh cử chức Thị trưởng thành phố Rostock, địa bàn dân cư với hơn 200.000 người trong vai trò là ứng viên độc lập phi đảng phái. Kết quả ở vòng đầu, ứng viên C. Madsen đạt 34,6% số phiếu bầu, rồi chiến thắng chung cuộc ở vòng 2 với 57,1% số phiếu bầu.

Q.Long (theo DPA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.