Khoảng 18h30' ngày 6/7, do bị ho, khó thở nên ông K. nhờ người thân đưa tới khám bệnh tại phòng mạch của bác sĩ H.. Đến 19h15', người nhà bất ngờ nhận được điện thoại của ông K., nhưng chỉ nghe tiếng thở gấp… và điện thoại tắt máy. Sau đó, tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ H. cho biết ông K. đang rất mệt, yêu cầu người nhà lên đón gấp.
Đến 19h30', khi người nhà đến thì thấy trước phòng mạch đã có xe cấp cứu 115 đến, nhưng ông K. đã ngừng thở. Qua kiểm tra, thấy bệnh nhân đã tử vong, các bác sĩ 115 không tiếp nhận cấp cứu như yêu cầu phòng mạch nên đã thông báo Công an quận 3 xử lý vụ việc theo pháp luật.
Như vậy đây là vụ tử vong thứ 3 do truyền dịch tại phòng mạch kể từ tháng 3/2010 tới nay tại TP Hồ Chí Minh