Tại cơ quan Công an Khanh khai, khoảng 19h ngày 24/5/2013 khi Khanh đang làm việc tại một tiệm tạp hóa thì Lưu điện thoại rủ ra công viên Phú Lâm (quận 6) uống cà phê cùng Lưu và Nguyên.
Đến 21h, Lưu chở Nguyên và Khanh đến một quán cà phê khác nằm trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) để Nguyên vào quán ngủ, còn Lưu và Khanh đi nhậu. Đến hơn 0h ngày 25/5, Lưu và Khanh đến quán cà phê đón Nguyên rồi bàn bạc tìm xe ôm để cướp.
Phân công xong, cả 3 đi cùng xe gắn máy được một đoạn thì thấy một người chạy xe ôm đang chờ khách ở lề đường. Nguyên xuống xe thuê người xe ôm chở đến quận Tân Phú, còn Lưu chở Khanh bám theo phía sau. Khi xe đến hẻm 111, đường Tây Lân thuộc phường Bình Trị Đông A (Bình Tân) thì Nguyên kêu người xe ôm dừng xe đi vệ sinh. Người xe ôm vừa dừng thì Nguyên dùng dao đâm một nhát vào hông và định lao tới đâm tiếp thì người lái xe ôm bảo cứ lấy xe đi đừng đâm nữa. Nghe vậy Nguyên tiến đến móc túi lấy điện thoại, tiền (100.000 đồng) của người xe ôm rồi cùng Lưu, Khanh tẩu thoát về một quán cà phê cách hiện trường khoảng 5km.
Tại đây, Lưu điện thoại cho một người đàn ông đến mua chiếc xe vừa bị cướp với giá 1 triệu đồng. Lưu cho Khanh 200.000 đồng rồi chia tay nhau. Khanh về lại tiệm tạp hóa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi hay tin Lưu, Nguyên bị bắt Khanh đã bỏ trốn nhưng được gia đình động viên nên ra đầu thú.
Về phần nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Thơi (SN 1961; ngụ quận Bình Tân), sau khi bị đâm, ông Thơi được người dân đưa đi cấp cứu và bình phục sau đó