Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Hoa (Phượng) khai nhận: Sau khi cùng đồng bọn tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài bị phát hiện, Hoa trốn ra nước ngoài sinh sống, nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra. Sau hơn 10 năm rời khỏi Việt Nam, khi trở về TP HCM, Lê Thị Kim Hoa đã liên tục đi thẩm mỹ viện điều chỉnh lại toàn bộ gương mặt và làm giấy tờ giả mang tên Lê Thanh Mây sinh ngày 6/6/1970 tại ấp Trị Yên, xã Tân Kim, Cần Giuộc, Long An để xin tạm trú tại quận 8, TP HCM.
Sau đó, Lê Thị Kim Hoa đã làm thủ tục nhập khẩu vào TP HCM, làm CMND với cái tên giả: Lê Thanh Mây. Những tưởng thay đổi họ tên và bộ mặt mới sẽ có thể thoát khỏi sự truy nã của cơ quan điều tra, nhưng Lê Thị Kim Hoa đã không thoát khỏi sự truy bắt của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.
Lê Thị Kim Hoa là một đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an và đã trốn thoát rất nhiều lần khi cơ quan Công an truy bắt. Ngày 28/1, khi bà Nguyễn Thị Tư là mẹ ruột của Lê Thị Kim Hoa chết, Hoa có về chịu tang mẹ và trinh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã đến gặp và động viên Hoa, nhằm mở con đường cho Hoa sau đám tang ra đầu thú tại cơ quan Công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nhưng khi lo xong việc tang lễ cho mẹ, Lê Thị Kim Hoa lại bỏ trốn tiếp cho đến khi bị bắt, hành vi ngoan cố này sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.
Hiện nay, đối tượng Lê Thị Kim Hoa (Phượng) đã được bàn giao cho Phòng An ninh điều tra Công an TP HCM tiếp nhận, ra quyết định phục hồi điều tra vụ án của Lê Thị Kim Hoa và đồng bọn phạm tội trước đây