Ngày 29/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị (yêu cầu tăng hình phạt và chuyển sang giam) của VKS, chuyển hình phạt 3 năm tù từ án treo sang giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Vân (46 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vân làm nghề bán hủ tíu "kiêm" xem bói tại địa phương. Được bạn bè giới thiệu, ngày 5/11/2009, chị Nguyễn Thị Tuyết N. (22 tuổi, ngụ Củ Chi) đến nhà Vân để xem bói. Tại đây, sau một lúc dò hỏi, Vân biết chị N. đang bị bạn trai muốn bỏ nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Biết ý định của chị N. muốn tìm cách kéo bạn trai về mình nên Vân giả vờ cho số điện thoại của mình và nói dối là số điện thoại của "chị Ba", người bói toán chuyên làm phép. Chị N. tưởng thật liền điện thoại vào số máy trên, Vân nghe máy và nói với N. có 3 loại "phép" 3 triệu, 5 triệu và 8 triệu đồng. Sau khi đồng ý giá 8 triệu đồng, "chị Ba" kêu N. cứ liên lạc với Vân lấy 1 chai nước hoa và 1 tờ giấy nói tử cung xấu, dặn lấy chai nước hoa xoa ngày 2 lần. Còn tiền bạc, N. cứ gửi lại cho Vân, "chị Ba" sẽ lấy sau.
Ngày hôm sau, Vân lại điện thoại hỏi chị N. có muốn làm trẻ đẹp không với giá 24 triệu đồng. Chị N. đồng ý thì Vân hẹn 11h cùng ngày đến trước Bệnh viện Sài Gòn (quận 1), Vân sẽ đưa cho N. chai thuốc làm đẹp và 4 thỏi son "bùa phép". Tại đây, sau khi nhận "số bùa", N. đưa toàn bộ số tiền trên cho Vân.
Đến ngày 7/11/2009, Vân mới đánh vào "tâm lý" chị N. Lần này Vân hỏi chị N. có muốn bạn trai mình thoát khỏi bùa của người bạn gái hay không, Vân sẽ làm với giá 19 triệu đồng? Sau khi nhận 19 triệu đồng từ chị N. trên đường Hàm Nghi (quận 1), chiều cùng ngày, Vân thông báo cho chị N. biết, thị ta đã làm bùa phép cho bạn trai chị đã thoát khỏi cô gái kia. Còn bây giờ, chị N. muốn bạn trai quay về phải chi 24 triệu đồng "làm phép" tiếp…
Tiếp theo đó, ngày 8/11/2009, Vân thông báo cho N. biết, bạn gái mới của bạn trai N. dùng bùa kéo bạn trai N. về, giờ N. muốn anh này quay về phải chi cho Vân 22 triệu đồng để thị qua Thái Lan làm phép mới linh thiêng. Với thủ đoạn như trên, chỉ trong vòng 5 ngày, chị N. đã 6 lần chi tổng cộng 97 triệu đồng để cho Vân "làm phép".
Đến lần thứ 7, vào ngày 10/11/2009, Vân hỏi N. muốn làm phép suốt đời không vì N. rất "nặng vía". Khi N. đồng ý, lần này Vân ra giá 25 triệu đồng. Trưa cùng ngày, khi Vân đến điểm hẹn (trước CLB Lan Anh, quận 3) nhận tiền thì bị N. và gia đình bắt quả tang giao Công an