Bài 1: Hệ lụy những vụ thảm án do mâu thuẫn vợ chồng
Những ngày đầu tháng 6/2013, trên địa bàn Hà Nội, Phú Thọ và Thanh Hóa thêm 3 vụ trọng án đau lòng vì mâu thuẫn gia đình đã xảy ra… Nguyên nhân mỗi vụ án khác nhau nhưng hậu quả xảy ra thì vô cùng thảm khốc. Các nạn nhân trong vụ án này, có người đã tử vong, người may mắn sống sót giờ cũng sống trong tâm trạng day dứt khôn nguôi. Dù ai có lỗi, người chồng hay người vợ đã từng có thời gian "má ấp, môi kề" thì người thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội, chúng có cha thì không có mẹ hoặc ngược lại…
Bi kịch người ở lại
"Mẹ mất, cha lại đi tù, giờ tình cảnh gia đình tan hoang?", câu nói nghẹn ngào của Nguyễn Thu Phương (trú tại khu 10, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) khiến tôi không cầm được nước mắt. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, có lẽ vì điều đó mà tôi đồng cảm hơn với nỗi đau của một người con mất mẹ. Dù ở lứa tuổi nào, trong con mắt của những đứa con, cha, mẹ luôn là chỗ dựa vững chãi. Với Phương cũng vậy, dù cô đã 28 tuổi và hiện đang là một công chức Nhà nước…
"Lúc ấy khoảng 22h ngày 19/5, tôi nhận được điện thoại của bố. Giọng bố tôi khản đặc, run rẩy khác hẳn thường ngày: "Bố tức giận đã đánh chết mẹ rồi". Tai tôi ù đi, tôi ngồi thụp xuống, hoảng loạn. Tôi không tin đó là sự thật! Trong mắt tôi và em gái, ông luôn là người cha đáng kính, một người chồng hết mực thương yêu vợ, con… Mất một lúc sau đó, tôi gọi điện thoại cho người hàng xóm sống ở liền kề xác minh…", Phương ngậm ngùi kể lại.
Anh Nguyễn Văn Biên (55 tuổi), một thạc sỹ nông nghiệp và chị Nguyễn Thị Hồng Hà (53 tuổi) nên nghĩa vợ chồng hơn 20 năm về trước. Anh Biên là người hiền lành, chất phác còn chị Hà cũng là một phụ nữ đảm đang, thương chồng, thương con. Anh và chị cùng làm ở một đơn vị nên lúc nào họ cũng như hình với bóng. "Bát đũa còn có lúc xô" anh Biên và chị Hà cũng không tránh khỏi điều đó, song chẳng mấy khi họ to tiếng với nhau.
Hai cô con gái của họ, cháu Thu Phương đã tốt nghiệp đại học, có một công việc ổn định còn cô con gái nhỏ Nguyễn Thị Thu Cúc (19 tuổi, cũng đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Nông nghiệp 1). Hạnh phúc của gia đình anh Biên và chị Hà từng là niềm mơ ước của bao nhiêu cặp đôi cùng trang lứa…
Trước thời điểm xảy ra vụ án một thời gian, chị Hà vừa nghỉ hưu còn anh Biên vẫn tham gia công tác, anh làm việc tại Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, đóng tại xã Phú Hộ. Anh Biên là người hiền lành song cũng có nhược điểm là hay thích tụ tập bạn bè uống bia rượu… trong khi sức khỏe lại không được như người bình thường.
Vì thương chồng, lo cho sức khỏe của anh, chị Hà nhiều lần khuyên bảo anh Biên nên hạn chế uống bia rượu… Anh Biên cũng biết vợ bảo là đúng nhưng lúc vui bạn, vui bè thì lại vô tư "chén chú, chén anh", anh quan niệm "trai vô tửu như cờ vô phong". Cũng vì chuyện này mà vợ chồng họ cũng đôi lần "cơm không lành, canh chẳng ngọt" nhưng sau đó vài ngày lại qua mau.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào ngày 19/5. Trưa hôm đó như thường lệ, anh Biên cùng một vài người bạn ra quán uống rượu. Khoảng 16h cùng ngày, anh Biên về nhà rồi cùng vợ đi tưới chè. Chị Hà vốn không đồng ý với việc anh Biên đi uống rượu la cà nên cũng có những lời trách móc chồng. Về phần anh Biên, khi có men rượu trong người đã không làm chủ được bản thân. Trước sự phàn nàn của vợ, anh Biên bỏ về nhà nấu cơm. Khoảng 18h cùng ngày, chị Hà tưới chè xong quay về nhà.
Biết mình có lỗi, anh Biên chủ động dọn cơm và bảo chị Hà vào ăn nhưng chị Hà trả lời rằng không ăn. Sau đó còn chọc giận chồng rằng anh thì cần gì phải ăn cơm. Anh Biên vô cùng bực tức… nên giữa hai bên đã có những câu nói xúc phạm nhau. Chị Hà bực tức cũng đổi danh xưng với chồng, những câu nói anh và em không còn, thay vào đó là mày và tao... "Cả giận mất khôn" cho rằng vợ đã thiếu tôn trọng mình, anh Biên liền giơ tay lên đánh chị Hà. Bị đánh đau, chị Hà bị kích động mạnh lớn tiếng thách thức anh Biên: Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi.
Anh Biên bình thường vốn là người ít nói, hiền lành nhưng trước những lời nói thách thức của vợ đã không làm chủ được bản thân. Anh Biên đẩy chị Hà vào khu bếp ăn, sau đó đập đầu của chị Hà vào tường. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục đẩy chị Hà ngã xuống đất sau đó dùng chiếc búa để ở gần đó đập vào đầu vợ… Khi thấy chị Hà nằm bất tỉnh, Biên ôm lấy vợ kiểm tra nhưng chị Hà đã tắt thở. Biên bị bắt về tội giết người còn chị Hà thì vĩnh viễn về thế giới bên kia...
Sau đám tang của mẹ, Phương trở lại đơn vị công tác còn em gái cũng quay lại trường học, việc thờ cúng mẹ trong những ngày này đều nhờ đến người dì ruột, em của mẹ Phương. Những ngày này, Phương trở thành người trụ cột, thay cha và mẹ chăm sóc cho em gái. Cúc không khóc nhưng Phương biết em đau khổ tột cùng. Mỗi lần gọi cho em, Phương không dám nhắc đến mẹ, đến cha mà chỉ thăm hỏi em việc học hành.
"Bây giờ em phải thay cha và mẹ chăm sóc cho em gái, động viên để em tiếp tục đến trường. Em mong pháp luật hãy mở đường để cha em được tại ngoại về với các con", tận sâu trong tâm hồn Phương vừa thương lại vừa giận cha…
Nỗi lòng người trong cuộc
Phương, Cúc chỉ là một trong nhiều nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian gần đây. Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ trọng án đau lòng nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng. Có những vụ bắt nguồn chỉ từ những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, có vụ từ sự ghen tuông mù quáng…
Mới đây nhất vào ngày 31/5, tại TP Thanh Hóa, Chu Đình Tuân (32 tuổi, ở số nhà 69 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) cũng vì nóng giận đã gây ra cái chết thương tâm cho người vợ là chị Nguyễn Thị Hoài Nga (26 tuổi) cùng đứa con vẫn còn trong bụng mẹ…
Tại cơ quan điều tra, Tuân khai rằng, vào 12h ngày 31/5, vợ chồng Tuân và Nga đã cãi cọ nhau. Sợ bị chồng đánh nên chị Nga vào nhà tắm đóng cửa lại. Trong lúc nóng giận, Tuân đã dùng tay đấm vào cửa kính làm cửa kính bị vỡ, mảnh kính bắn ra đâm vào người chị Nga ở khu vực gần tim nên mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Song kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định, nguyên nhân chết do vết thương xuyên cuống tim dẫn đến sốc mất máu… Ngày 3/6, đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về hành vi giết người. Đau xót nhất có lẽ là những vụ vợ giết chồng, sau đó tự sát như vụ nổ mìn tại Thái Nguyên. Trong phút chốc đứa trẻ 3 tuổi bỗng trở nên côi cút.
Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Vợ chồng đến với nhau thường bằng tình yêu. Cùng với thời gian, cuộc sống hàng ngày đã làm phát sinh những bất đồng về thói quen, về lối sống thậm chí về tư duy làm ăn và cả cách nuôi dạy con cái… khiến tình yêu không còn. Khi đã cãi vã nhau thì cả hai bên đều dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để hạ nhục, xát muối vào lòng nhau. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cái tôi của người đàn ông không chấp nhận sự xúc phạm của người vợ, còn người vợ cũng không chấp nhận sự hèn mọn hoặc sự phản bội của người chồng. Dân gian có câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau", người đàn ông đang ở vị thế của một người chồng, người anh và người cha bỗng nhiên bị xúc phạm… Đó còn chưa kể đến một số trường hợp một trong hai bên còn cố tình khiêu khích đối phương bằng cách quan hệ bất chính với người thứ ba, điều này đã đẩy xung đột đến mức cao nhất.
Theo Thượng tá Đức thì nguyên nhân của sự việc trên là do cuộc sống ngày càng thiếu đi sự trung thực. Vì sao lại có sự nghi ngờ lẫn nhau nếu không có sự bất minh, khuất tất từ một trong hai phía. Những người ích kỷ thì cho rằng, đòi hỏi sự chứng minh là quá nhiều… Sự gia tăng ngày càng nhiều các vụ án thương tâm trên là do sự ràng buộc về thiết chế và về giáo lý ngày càng lỏng lẻo.
Trước đây, người ta thường sợ rằng "môi hở răng lạnh"… Nếu như trước đây, xã hội còn sự ràng buộc, người ta cãi nhau cũng sợ hàng xóm chê cười, bố mẹ đau lòng nên kìm nén còn giờ thì con cái sống độc lập, truyền thống của gia đình Việt Nam cũ không đủ sức mạnh để ràng buộc, đồng tiền khiến giá trị đạo đức bị đảo lộn.
Bên cạnh đó, là sự phát triển như vũ bão của các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các loại dịch vụ xã hội như nhà nghỉ mọc lên như nấm, điều đó vô tình là nguyên nhân dẫn đến các vụ ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến các bi kịch của gia đình…
| Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm: Muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, lực lượng Công an phải triển khai cấp bách các giải pháp như tăng cường giáo dục pháp luật, chủ động nắm tình hình ở cơ sở để giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ lúc mới phát sinh, tăng cường tuần tra, kiểm soát các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, cưỡng chế, răn đe, phòng ngừa cá biệt nhằm tước bỏ các điều kiện đối tượng có nguy cơ không thể lợi dụng thực hiện tội phạm. Khẩn trương điều tra khám phá các vụ án, xử lý nghiêm hung thủ để răn đe, tuyên truyền về tác nhân, động cơ phạm tội để mỗi người dân rút kinh nghiệm, tự mình có ý thức phòng ngừa, tránh xung đột, không để xảy ra vụ việc tương tự. |