Thà đi tù còn hơn… ở với vợ!

Vào lúc xế chiều ngày 2-9 vừa qua, công dân Lawrence John Ripple 70 tuổi đã nghỉ hưu ở thành phố Kansas City (tiểu bang Kansas. Mỹ) bị cảnh sát thộp cổ, khi vừa tiến hành một vụ cướp có vũ trang tại chi nhánh Ngân hàng Lao động trên đại lộ Minnesota gần nơi đương sự cư ngụ.

Thay vì nhanh chân đào tẩu khỏi hiện trường như các vụ cướp khác, L. Ripple lại nhẫn nại ngồi chờ ngoài sảnh ngân hàng với "chiến lợi phẩm" là 3.000 USD tiền mặt trên tay, rồi bình thản nói với nhân viên cảnh sát đầu tiên xuất hiện: "Tôi chính là người mà bạn đang tìm kiếm".

Sau khi được áp giải về đồn, thủ phạm khai với các nhà điều tra rằng, do không chịu nổi sự chung sống với bà vợ quá quắt, nên đã quyết định phạm tội để được đi tù. "Tôi muốn được ở trong tù hơn ở nhà", đó là câu cuối cùng L. Ripple nói với vợ trong trận cãi vã nảy lửa, trước khi bước ra đường vào buổi chiều cùng ngày. Bản thân bà vợ Remedios Ripple cũng tái xác nhận lúc được giới hữu trách triệu tập thẩm vấn.

Hiện thời "kẻ cướp bất đắc dĩ" L. Ripple đang bị tạm giam tại nhà tù quận Wyandotte ở Kansas City, chờ ngày ra tòa lĩnh án tương xứng với tội danh đã phạm.

T.Hồng (theo The Kansas City Star)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.