Báo CAND đã đưa tin về vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 trên đường Quang Trung, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân dân và lực lượng Công an đã kịp thời đuổi bắt một đối tượng là Đặng Hữu Hạnh, 34 tuổi, trú tại Gò Công Đông (Tiền Giang). Tên cướp thứ 2 đã bỏ trốn nhưng với sự nỗ lực điều tra và truy đuổi của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, hắn đã sa lưới vào 0h15' ngày 11/4…
Mặc dù thông tin về tên cướp thứ 2 không nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, một tổ trinh sát của Phòng PC45 đã cùng với Công an huyện Yên Sơn "đảo" tung địa bàn xã Kiến Thiết và phát hiện đối tượng có thể lên Hà Giang lẩn trốn tại nhà bố đẻ tại huyện Bắc Quang, 17h30' ngày 10/4, một tổ trinh sát do Thượng tá Phạm Xuân Tuyên và Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng và Phó Phòng PC45 lập tức lên đường đi Bắc Quang (Hà Giang). Liền sau đó, một tổ khác đã vận động và đón anh rể của Hà đi cùng để chỉ đường và động viên đối tượng ra đầu thú. Sau hơn 2 tiếng thuyết phục, đến 0h15' ngày 11/4, Trần Văn Hà đã ra đầu thú. Hơn 4h cùng ngày, các tổ công tác đã dẫn giải đối tượng Hà an toàn về đến Tuyên Quang…
Theo lời khai của 2 đối tượng gây án, Hạnh là đối tượng đang vỡ nợ tại Tiền Giang (khoảng 400 triệu đồng) nên sống lang thang. Sau khi quen với Hà, Hạnh đã theo Hà về Tuyên Quang, mang một khẩu súng tự chế với mục đích cướp tài sản. Để có "hiệu quả" hơn khi đi cướp, Hà đã mua thêm một con dao phớ.
Khoảng 13h ngày 10/4, hai tên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Dream qua cửa hàng vàng Tuấn Anh 2. Phát hiện chỉ có anh Nguyễn Mạnh Dũng đang đứng bán hàng, hai tên cầm theo súng tự chế và dao phớ vào đe dọa, buộc anh ngồi im. Anh Dũng vùng chạy về phía sau, tên Hạnh hô đồng bọn đang cầm dao đâm anh Dũng. Hà run, không dám đâm. Thấy vậy, Hạnh giằng lấy dao, đuổi theo, gặp đúng lúc anh Dũng vấp ngã, hắn đâm liên tiếp hai nhát vào vùng bụng nạn nhân.
Lúc này, chị Liên, vợ anh Dũng, đang ở trên gác, phát hiện sự việc, rất bình tĩnh và nhanh trí, luồn ra cửa sau, chạy qua nhà hàng xóm và tri hô. Lúc này, hai tên cướp nghe tiếng hô cũng hoảng hốt từ trong nhà lao ra, lấy xe máy tẩu thoát. Một số người dân túm được xe máy, quật ngã xe. Hai đối tượng tiếp tục chạy bộ. Mặc dù thấy tên Hạnh vẫn cầm khẩu súng và bắn lại, nhưng không người dân nào nao núng.
Ông Lê Từ Hoàng, 50 tuổi, một người dân ở tổ 24 phường Tân Quang, đuổi sát sạt 2 tên cướp. Lập tức, tên Hạnh quay lại, dùng súng bắn vào chân ông Hoàng. ông Hoàng chững lại. Lúc này, có các cán bộ Công an phường Tân Quang và một cán bộ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và TTXH Công an tỉnh kịp thời có mặt, đuổi theo. Khoảng 100m tiếp theo thì tên Hạnh bị bắt. Còn tên Hà đã lợi dụng lúc đồng bọn bị bắt lẩn trốn mất…
Chiều 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh về tội giết người, cướp tài sản, khởi tố bị can Trần Văn Hà về tội cướp tài sản.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, ngày 11/4, sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng lại đang xấu đi, hiện nạn nhân đã được chuyển xuống Hà Nội để cấp cứu, điều trị…