Một vụ cướp táo tợn diễn ra trên đường phố thuộc địa bàn quận Tân Bình (TP HCM). Sau khi "ăn hàng", đối tượng bị nạn nhân truy đuổi, tông xe té ngã. Tuy nhiên, dưới sự dũng cảm của quần chúng nhân dân đối tượng nhanh chóng bị bắt gọn.
Chiều 17/9, Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết: Sau khi được đưa vào Bệnh viện Trương Vương chữa trị, đối tượng Cao Trung Lập (28 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, ngụ Tân Phú) đã được di lý về Công an quận Tân Bình để điều tra làm rõ hành vi "cướp giật tài sản", "cướp tài sản" và "giết người".
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30' ngày 17/9, anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, ngụ Vĩnh Lộc A, Bình Chánh ) điều khiển xe gắn máy BKS: 78T1-1415 chở chị Nguyễn Thị Kim Huê lưu thông trên đường Cộng Hòa (hướng từ Lăng Cha Cả về Bà Quẹo). Lúc này Lập điều khiển xe gắn máy BKS 59K1-156.90 lưu thông phía sao choàng tay ra chụp chiếc laptop anh Tri để phía trước xe. Anh Tri lập tức tri hô và rồ ga đuổi theo Lập.
Khi đến ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình) anh Tri đuổi kịp và tông thẳng xe vào xe Lập. Cả ba người trên hai xe ngã xuống đường. Lập lồm cồm đứng lên móc con dao (dài khoảng 15cm) trong người đâm anh Tri hai nhát vào ngực và hông làm anh Tri ngã xuống đường. Cuộc vật lộn giữa tên cướp và nạn nhân diễn ra quyết liệt, dù bị đâm trọng thương nhưng anh Tri vẫn cố gắng giữ chặt Lập. Lập vùng thoát và chạy bộ vào đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình). Người dân chứng kiến vụ việc lập tức tri hô "cướp cướp".
Cùng lúc này Đại úy Võ Sỹ Hoàng (công tác tại đội ma túy Công an quận Tân Phú) đang trên đường công tác phát hiện nên đuổi theo. Khi đuổi đến số 134 Hoàng Hoa Thám, anh Hoàng đuổi kịp Lập. Lập quay lại dùng hung khí đâm một nhát sượt mang tai Đại úy Hoàng rồi tiếp tục bỏ chạy vào đường Đồng Xoài dùng hung khí khống chế một người dân đang điều khiển xe lưu thông trên đường cướp một chiếc xe tay ga hiệu Air Blade. Lập lên xe rồ ga bỏ chạy vào dòng người đang lưu thông.
Thấy nạn nhân tri hô, anh Các Văn Thuận (31 tuổi, ngụ Bình Tân) đang lưu thông theo chiều ngược lại đã tông thẳng xe vào xe của Lập làm Lập ngã xuống đường. Một số người dân nãy giờ truy đuổi Lập đã ập tới khống chế Lập trước số nhà 4C Đồng Xoài giao cho Công an phường 12, quận Tân Bình.
Theo thông tin từ bệnh viện, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh Tri đã tử vong, Đại úy Hoàng bị một vết thương vùng tai được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong lúc cướp xe tay ga để chạy trốn và bị anh Thuận tông vào, đầu Lập bị đập xuống đường bị chấn thương nặng vùng mặt và đầu.
Tại cơ quan điều tra, người nhà của Lập cho biết, Lập là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Trước đây Lập là thợ sửa chữa điện tử, thu mua hàng lạc xoong.
Công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng