Nghi vợ ngoại tình, đốt nhà tự tử
Tại bệnh viện, ông Hian đã qua cơn nguy kịch và có thể tiếp xúc với cơ quan điều tra. Lý do ông Hian có hành động như trên chỉ vì ông Hian nghi bà Juan Fan Chiung (30 tuổi, mang hộ chiếu Đài Loan - Trung Quốc, vợ ông Hian) ngoại tình và chiếm đoạt hết tài sản của ông. Cùng thời điểm này, ông Hian sức khỏe không được tốt, trong cơn tức giận ông đã đi đến quyết định đốt hết tài sản để tự vẫn chứ không cố ý giết vợ mình.
Ông Hian sống với bà Chiung được hơn 4 năm nay nhưng không hôn thú. Căn nhà bị cháy là do ông Hian thuê của ông Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, ngụ ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Từ nghi ngờ vợ ngoại tình, ông Hian đã mua xăng về trữ sẵn trong nhà và chờ thời điểm thực hiện hành vi của mình.
Khoảng 4h15' sáng 15/2, ông Hian dậy chế xăng vào các vật dụng dưới lầu 1 và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, ông Hian leo lên lầu 1 chui vào nhà vệ sinh.
Ngọn lửa lập tức lan nhanh bén vào các vật dụng dễ cháy trong nhà sau đó lan nhanh vào xe ôtô 7 chỗ đang đậu ngoài sân, hai xe gắn máy và một chiếc xe đạp. Khói bốc cao bao trùm toàn bộ căn nhà và có nguy cơ cháy lan qua các nhà dân lân cận. Nhiều người dân phát hiện đám cháy đã nhanh chóng dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ, phá cửa lao vào tham gia chữa cháy nhưng đám cháy quá lớn nên lập tức gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Trong căn nhà đang cháy hừng hực, ngoài ông Hian còn có bà Chiung và cô Lý Vân Thảo (17 tuổi, người giúp việc) bị mắc kẹt bên trong…
Quên mình lao vào "biển lửa" cứu người
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng 39 CBCS do Thiếu tá Đỗ Văn Kháng - Phó Trưởng phòng trực tiếp chỉ huy đến hiện trường triển khai chữa cháy. Toàn bộ lực lượng đã nhanh chóng triển khai phương tiện hòng nhanh chóng dập tắt đám cháy. Qua nguồn tin, nhận định phía trong căn nhà còn nhiều người mắc kẹt nên Thiếu tá Kháng đã huy động lực lượng tập trung tìm kiếm nạn nhân.
Cũng trong vụ cháy này, có nhiều tấm gương quên mình lao vào "biển lửa" cứu người cần được nhắc đến. Đó là hai sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, TP HCM là Trần Đức, Trần Trí.
Ở trọ sát vách nhà ông Hian, sau khi phát hiện đám cháy, Trần Đức và Trần Trí đã cùng một người dân leo qua hàng rào cao hơn 2m đầy cọc sắt nhọn lao vào trong đám cháy đưa chị Thảo ra ngoài an toàn và Trí bị thương ở vùng chân.
Trong lúc cứu chị Thảo, người dân nghe tiếng la hét tuyệt vọng của bà Chiung và thấy bà nhảy từ tầng 2 xuống mái tôn nhà bên cạnh. Bất chấp ngọn lửa đang táp mạnh dữ dội, lực lượng Công an, dân phòng xã Lê Minh Xuân đã leo lên mái nhà đưa bà Chiung xuống chở vào bệnh viện cấp cứu.
Thông tin báo lại, chỉ còn một nạn nhân bị kẹt phía trong, Ban chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo Thiếu úy Vương Huỳnh Hải Đăng - cán bộ Đội chữa cháy chuyên nghiệp Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân - bằng mọi cách phải tìm được người mắc kẹt đưa ra ngoài.
Lần mò trong khói mù mịt, Thiếu úy Đăng phát hiện ông Hian đang ngất xỉu trong nhà vệ sinh do ngạt khói nên nhanh chóng chuyển nạn nhân ra khỏi đám cháy trước sự thán phục của nhiều người.
Đến 5h20' đám cháy được dập tắt hoàn toàn với diện tích cháy khoảng 40m2