22h50' ngày 5/2, chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi), ngụ tại Cần Đước - Long An là công nhân may của một xí nghiệp tư nhân thuộc quận 12 được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Mắt TP HCM trong tình trạng mặt mũi, cằm, cổ và tay trầy xước. Đau đớn nhất là đôi mắt chị không còn nhìn thấy gì. Theo chẩn đoán của các bác sĩ (BS) Khoa Chấn thương của BV Mắt, chị bị "bỏng kết giác mạc độ 4 do hoá chất", thuộc dạng bỏng nặng nhất trong các chấn thương bỏng về mắt.
Chị Hạnh cho biết, trước đó vào khoảng 21h30' khi chị đang trên đường từ Công ty về (chị tan ca lúc 21h) nhà trọ tại phường Thạnh Xuân, quận 12 thì bị 2 kẻ lạ mặt giở trò cướp xe nhưng không thành. Đoạn đường xảy ra vụ việc thuộc đường TX 25, ngay khúc cua rẽ về khu nhà trọ chị ở và chỉ còn cách nơi trọ chưa đầy 200 mét. Tuy nhiên, theo lời chị Hạnh đây cũng là khu vực khá vắng vẻ, ít người qua lại.
Chị Hạnh đang được các bác sỹ Khoa Chấn thương BV Mắt điều trị tích cực trong sáng 8/2.
2 kẻ lạ mặt chị khẳng định là kẻ cướp xe khoảng chừng trên 30 tuổi, một tên đang ngồi trên xe máy đã nổ sẵn, tên còn lại trong tư thế cúi khom lưng gần chiếc cột điện bên góc đường. Chị Hạnh vừa đi xe tới chỉ chợt nghĩ chắc người đứng lại cạnh cột điện say xỉn gì đó muốn ói còn người kia chờ bạn. Bất ngờ tên đang cúi lưng bên cột điện chạy vọt ra trước đầu xe chị vung tay. Chị chỉ thấy da mặt mình chợt mát lạnh, 2 mắt rát bỏng và tối sầm mặt mũi. Song lúc này chị vẫn còn thấy mọi vật xung quanh lờ mờ và cố gắng chạy dấn tiếp thêm một đoạn mắt mới mờ hẳn và chị lao sầm vào một hàng rào bên đường.
Dù không còn nhìn thấy gì nhưng chị vẫn cố gắng khoá được cổ xe (chiếc xe máy chị đi là xe Nouvo mới mua được 1 tháng) đồng thời ra sức kêu cứu. Một phụ nữ trên đường đi đón con đi học về chạy ngang qua đã chạy lại giúp chị gọi điện thoại về nhà cho chồng chị đưa chị nhập viện và cũng cho chị biết khi nghe chị la 2 kẻ lạ mặt kia đã chạy mất.
Trực tiếp điều trị cho chị Hạnh là bác sĩ Vũ Anh Lê - Trưởng khoa Chấn thương BV Mắt TP HCM cho biết, loại hoá chất mà bệnh nhân bị tạt là hoá chất dạng kiềm tương tự như xút, amôniắc hay các chất tẩy rửa rất mạnh. Vùng da mặt bệnh nhân chỉ bị phù nề rất nhẹ và không có vẻ gì nặng nề nhưng riêng mắt khi đã bị hoá chất kiềm với đặc điểm thấm sâu dần vào bên trong thì không gây tác hại ngay như axít nhưng có tính huỷ hoại dần đôi mắt bệnh nhân.
Chụp kính hiển vi cho thấy toàn bộ hệ thống mạch máu nuôi dưỡng đôi mắt bị huỷ hoại. Phần kết mạc của bệnh nhân trở nên dần trắng bạch từ sau khi bị tổn thương vài ngày. Phần giác mạc bị bao phủ và hoá chất theo thời gian sẽ ngấm sâu tới vùng thấu kính, thuỷ tinh thể bệnh nhân cũng dần bị đục ngầu và có nguy cơ lan tới cả vùng dây thần kinh mắt. Nếu không được cứu chữa kịp thời tích cực thì rất khó khăn để cứu lại thị lực đôi mắt cho bệnh nhân.
Sáng 8/2, ê kíp BS Khoa Chấn thương vẫn đang tích cực cứu chữa cho bệnh nhân với nhiều biện pháp: dẫn lưu chất độc bên trong, thực hiện kỹ thuật "chích huyết thanh tự thân" để nuôi dưỡng cho đôi mắt. Và bệnh nhân còn phải theo những đợt điều trị lâu dài từ 6 tháng tới 2 năm khi có người thân cho tế bào gốc ghép giác mạc, mổ thuỷ tinh thể…
Vụ việc trên đã được báo cho Công an phường Thạnh Xuân, quận 12 và đang được điều tra làm rõ và cũng cảnh báo cho thấy điển hình về một thủ đoạn cướp xe rất dã man mà những tên tội phạm áp dụng