Ngày 5/6, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử Đặng Minh Đức, 30 tuổi, ở Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội, về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo án sơ thẩm của TAND quận Cầu Giấy, sáng 7/9/2011, Đức gọi điện thoại cho vợ là Phạm Thị Diễm Hương và nghe thấy tiếng vợ: "Chú thôi cái trò bỉ ổi đó đi". Tiếp đó là tiếng sếp của Hương (ông Trần Văn Toại, Trưởng phòng của Viện Dầu khí Việt
Đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình nạn nhân cũng kháng án vì cho rằng, cần điều tra vợ chồng Đức về tội giết người. Ngoài ra, cần truy tố chị Hương về hành vi không cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố nhận định, quá trình điều tra không chứng minh được ý thức chủ quan của bị cáo là giết bị hại. Khi Đức gây án, chị Hương không có mặt tại hiện trường, và vợ chồng Đức cũng không trao đổi với nhau về việc đánh ông Toại. Vì thế, không đủ căn cứ xác định chị Hương có hành vi không cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Đồng quan điểm với vị đại diện Viện Kiểm sát, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đức 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích