Tân sinh viên Mexico trẻ tuổi nhất

Trong ảnh là cậu bé Carlos Santamaria Diaz, 12 tuổi, với tấm thẻ sinh viên của Trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) vừa được cấp, trở thành tân sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử gần 1,2 thế kỷ tồn tại cơ sở đào tạo cao học lớn nhất châu Mỹ Latin này.

Carlos sinh ngày 11-8-2006 tại thành phố Cuernavaca, thủ phủ bang Morelos, miền trung Mexico, từng được Thống đốc bang Morelos Graco Ramírez tôn vinh danh hiệu "Thần đồng" đáng tự hào, vì thành tích học hết chương trình của cả 3 cấp phổ thông trong vòng 6 năm, bằng phân nửa thời gian so với các học sinh bình thường khác.

Ông Fabian Santamaria, cha của cậu bé "thần đồng" cho biết, ngoài các môn khoa học tự nhiên ra, Carlos cũng rất say mê văn chương, nhất là các tác phẩm thuộc dạng kinh điển của nền văn học Nam Mỹ.

Sau khi hoàn tất chương trình dự bị đại học tại Khoa Vật lý Y sinh tại UNAM ở thủ đô Mexico City trong 3 tháng hè vừa rồi, tân sinh viên Carlos Diaz đã chính thức nhập học năm đầu tiên vào ngày 1-8 vừa qua.

Được biết, UNAM là ngôi trường đại học duy nhất ở Mexico có 3 cựu sinh viên từng đạt giải Nobel danh giá, gồm Alfonso García Robles (1911-1991) Nobel Hòa bình - 1982, Octavio Paz (1914-1998) Nobel Văn học - 1990 và Mario J. Molina Nobel Hóa học - 1995.

Q.Phú (theo Prensa Latina)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.