Chiều 13/4, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Trương Công Danh - Phó trưởng Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Diệp Văn Lên (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, chiều 12/4, Tổ CSGT trạm 20/1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL91 (đoạn qua phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) phát hiện đối tượng Diệp Văn Lên điều khiển xe gắn máy BKS 83H6-4164, chở Nguyễn Phước Vũ ngồi phía sau chạy quá tốc độ cho phép (hướng từ quận Ô Môn về trung tâm thành phố) và có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, 2 đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh, mà tiếp tục rồ ga bỏ chạy bạt mạng theo hướng về trung tâm thành phố, thách thức tổ tuần tra.
Khi phát hiện sự việc, Thiếu úy Nguyễn Việt Tiến - cán bộ Tổ tuần tra đã sử dụng xe môtô đặc chủng truy đuổi 2 đối tượng. Cuộc rượt đuổi kéo dài 2km trên QL91, đến địa phận khu vực Bình Hòa A (phường Phước Thới, quận Ô Môn) Diệp Văn Lên mới chịu dừng xe theo yêu cầu của Thiếu úy Nguyễn Việt Tiến.
Diệp Văn Lên (áo thun) tại cơ quan Công an.
Tuy nhiên, lúc đó Lên không chấp hành yêu cầu kiểm tra hành chính của lực lượng CSGT, mà bất ngờ giao xe lại cho Vũ rồi nói lớn: "Mày mang xe về đi, để tao xử nó". Lên vừa nói xong, thì Vũ điều khiển xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Bất ngờ, Lên tháo mũ bảo hiểm tấn công tới tấp vào đầu, vai và giật cầu vai, bảng tên đồng chí Tiến.
Thấy đối tượng quá manh động, đồng chí Tiến yêu cầu Lên bình tĩnh và hợp tác với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Lên ngoan cố, tiếp tục lao đến tấn công và cướp súng của cán bộ đang thi hành nhiệm vụ… nhưng bất thành. Sự việc khi đó đã thu hút rất đông người dân chứng kiến và bất bình với thái độ hung hãn của Lên. Thấy người dân phản ứng mạnh mẽ hành vi ngang ngược của mình, nên sau khi cướp súng không thành Lên đã bỏ chạy vào cánh đồng lúa nằm cặp QL91 tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó Lên đã bị người dân vây bắt.
Tại cơ quan Công an, Diệp Văn Lên vẫn lớn tiếng quát tháo, lăng mạ lực lượng chức năng; đồng thời còn hùng hồn tuyên bố nếu cướp được súng thì sẽ bắn nát đầu cán bộ tuần tra. Gần 2 tiếng đồng hồ, khi được cán bộ Công an giải thích về hành vi sai trái của mình, Lên mới chịu hợp tác và ký vào biên bản làm việc.
Công an phường Phước Thới cũng đã mời đối tượng Nguyễn Phước Vũ lên làm việc và tạm giữ chiếc xe vi phạm. Theo tường trình của Vũ, trước đó cả hai có nhậu với vài người bạn hơn 3 lít rượu