Tấm thẻ bóng chày cực đắt

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận tấm thẻ cá nhân của vận động viên bóng chày nhà nghề người Mỹ Mickey Mantle (1931-1995), đã được bán với giá 5,2 triệu USD như là "Tấm thẻ bóng chày đắt nhất thế giới".

Cụ thể, tại phiên giao dịch trực tuyến do Nhà bán đấu giá PWCC Auctions thực hiện vào ngày 13-1 vừa qua, doanh nhân Mỹ cự phách Rob Gough ở thành phố Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana, cũng là một người hâm mộ môn bóng chày cuồng nhiệt đã giành chiến thắng khi quyết định bỏ ra số tiền là 5,2 triệu USD, bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới để sở hữu tấm thẻ của danh thủ bóng chày huyền thoại M. Mantle (ảnh bên phải).

Đó là tấm thẻ cá nhân phát hành năm 1952 (ảnh bên trái), trong thời kỳ M. Mantle bắt đầu nổi danh như là một siêu sao thể thao của đội New York Yankees ở thành phố New York. Theo quy định khi nhận lương thưởng hàng tuần, bất cứ cầu thủ nào cũng phải trình thẻ cá nhân của mình; còn bên bán yêu cầu được khuyết danh, là người đã mua chiếc thẻ này dạo cuối năm 2018 với giá 2,8 triệu USD.

Được biết, kỷ lục tấm thẻ bóng chày đắt nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, thuộc về chiếc thẻ cá nhân của vận động viên người Mỹ Mike Trout thuộc đội Los Angeles Angels, được bán vào giữa tháng 8-2020 với giá 3,93 triệu USD.

T.Hường (Theo Guinness)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.