Vì sao bị cáo đi cướp?
- Bị cáo muốn kiếm tiền đem về cho mẹ để mẹ sinh em bé.
Lời bào chữa ngây ngô của bị cáo Nguyễn Minh Luận (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trước tòa khiến HĐXX và những người dự khán bất ngờ. Ngồi bên dưới, bà ngoại Luận nghe được khóc thút thít, cha và mẹ Luận cũng ứa nước mắt.
Theo nội dung vụ án, tối 24/10/2011, Luận rủ Huỳnh Tấn Tài (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi cướp giật tài sản.
Sau đó, Tài điều khiển xe gắn máy chở Luận đến ngã ba đường Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1. Khi thấy một du khách người
Nhận định hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, gây hoang mang cho du khách đến du lịch tại Việt Nam, phạm tội thuộc tình tiết định khung tăng nặng vì dùng phương tiện nguy hiểm thực hiện tội phạm ở chốn đông người, tuy nhiên các bị cáo đang trong độ tuổi vị thành niên, nhận thức hạn chế, lần đầu phạm tội… Vì vậy, đại diện VKS đề nghị xử phạt Luận từ 15 đến 18 tháng tù, Tài từ 12-15 tháng tù.
Giờ nghị án, dù bị mời ra ngoài ngồi chờ tuyên án nhưng bà ngoại Luận (75 tuổi) vẫn cố ngồi nán lại trong phòng xử nhắn nhủ cháu mấy câu. Nhưng bà chỉ nói hai chữ "Con ơi!" thì nước mắt lại túa ra. Luận thấy bà ngoại khóc nước mắt cũng chực trào. "Nhà tôi nghèo thiệt nhưng đâu đến nỗi để nó phải làm như vậy".
Bà kể, mẹ Luận là con gái thứ 10 của bà. Cha mẹ Luận nghèo nên bà cho về ở chung nhà. Hàng ngày, cha Luận chạy xe ôm, mẹ Luận thì ai kêu gì làm nấy. Từ khi mang thai đứa con thứ hai, sức khỏe kém nên mẹ Luận nghỉ việc ở nhà. Gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai của cha Luận.
Học đến lớp 7 thì Luận bỏ học, đi làm phụ cha. "Nó cũng ham vui, thích đàn đúm với bạn bè nhưng không có nghiện ngập hay mê game như những đứa trẻ khác. Ngoài giờ đi làm, nó ở nhà cũng biết phụ mẹ làm việc nhà, không ngờ... Ngày gây án là ngày mẹ nó sinh em bé. Chiều hôm đó, nó cùng cha đưa mẹ đến bệnh viện. Cha nó kêu nó về nhà giữ nhà, có việc gì sẽ gọi nhưng không ngờ nó đi cướp giật…".
Đứng buồn rầu ngoài phòng xử, cha Luận già hơn rất nhiều so với tuổi tác. Không bênh hay bào chữa cho tội trạng của con trai, anh nói: "Thấy nó nghỉ học tôi rất lo lắng, sợ ở nhà tụ tập bạn bè hư hỏng, tôi đã xin việc cho nó làm để giết thời gian. Tôi cũng đã xin cho nó đi học nghề, định vợ sinh xong thì tôi thu xếp đưa nó đi thì xảy ra chuyện… Ngày hôm đó, tôi ở trong bệnh viện thì Công an gọi, phải gửi vợ cho bác sĩ rồi chạy qua Công an, xong việc rồi chạy qua bệnh viện… Không thấy nó, vợ nghi ngờ mà tôi không dám nói, cứ sợ bả lên máu sản hậu thì không biết làm sao. Ngày em nó chào đời, còn nó thì bị bắt, gia đình tôi đau đớn vô cùng. Mong sao trong thời gian cải tạo nó nhận thấy được lỗi lầm mà sửa chữa… "
Bản án tòa tuyên phạt Luận 15 tháng tù, Tài 12 tháng tù treo là không nặng. Hy vọng, với mức án tình người như thế Luận sẽ cải tạo tốt để mau chóng trở về hòa nhập với cộng đồng