Ngày 29/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (PC 45) điều tra, đã làm rõ vụ hoang báo cướp tài sản của lái xe taxi. Từ tang vật vụ án và sự bất nhất trong lời khai của nạn nhân, các trinh sát đã tương kế, tựu kế tập trung đấu tranh, làm rõ toàn bộ sự thật.
Đây chỉ là một trong số các vụ hoang báo xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. Trong các vụ việc này, cơ quan Công an tốn rất nhiều công sức xác minh nhưng hình thức xử lý chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính, thiếu sức răn đe.
Khoảng 21h ngày 26/1, Công an phường Đại Kim và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai, nhận đơn trình báo của Lê Văn Tuyển (trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), lái xe hãng taxi Group. Theo lời khai của Tuyển thì khoảng 20h30' cùng ngày, Tuyển chở Cao Anh Tuấn cùng vợ là Ninh Ngọc Hà (đều ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi từ khu sinh thái Từ Liêm về phố Đặng Văn Ngữ. Khi đến ngõ 4 A, phố Đặng Văn Ngữ, Hà xuống xe còn Tuyển thì điều khiển xe taxi chở Tuấn về phố Nguyễn Xiển.
Tại ngã ba, đoạn rẽ vào làng Triều Khúc, Tuấn xuống xe, Tuyển xem đồng hồ và nói với Tuấn hết 290 nghìn đồng. Tuấn sau đó đã đưa cho Tuyển một tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để trả tiền cước taxi. Tuyển lấy số tiền mang theo người, gồm khoảng 4 triệu đồng để trả lại cho Tuấn thì đối tượng này giật toàn bộ số tiền trên. Tuyển bước ra khỏi xe ôtô thì bị em họ của Tuấn là Triệu Khắc Nghĩa và Tuấn xông vào dùng gạch và đất đánh tới tấp. Tuyển bỏ chạy thì bị Tuấn và Nghĩa dùng đá ném vào người… Theo lời khai của Tuyển thì ngoài số tiền trên, hai đối tượng này còn lấy đi một điện thoại di động cùng 2 chiếc sim điện thoại.
Tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 8, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội vào cuộc. Hai đối tượng có liên quan gồm Tuấn và Nghĩa, sau đó đã được triệu tập đến trụ sở.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khẳng định có đi xe ôtô của Tuyển. Khi xuống xe, Tuyển nói hết 580 nghìn đồng… anh Tuấn lúc đó đang say rượu nên đã lấy 700 nghìn đồng trả cho Tuyển. Sau đó, giữa Tuấn và Tuyển đã xảy ra xô xát, nguyên nhân là do Tuấn nghi ngờ Tuyển nâng khống giá cước taxi. Vì tức giận, Tuấn đã điện thoại và nhắn tin cho Nghĩa kể lại sự việc trên và bảo Nghĩa đứng chờ ở ngã 3 Nguyễn Xiển - Triều Khúc để đánh Tuyển. Lời khai của Tuấn và Nghĩa khẳng định có dùng gạch và đất ở ngang đường đánh Tuyển song không lấy tài sản của lái xe taxi… Những mâu thuẫn trong lời khai giữa người tố cáo và nghi can vụ cướp tài sản của lái xe taxi khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai và Đội 8 đặt câu hỏi nghi vấn và họ tập trung xác minh.
Một chi tiết khiến họ đặc biệt lưu tâm và sau này trở thành mấu chốt để lật tẩy toàn bộ vụ án đó là Tuyển khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ xô xát, Tuyển đang xạc điện thoại ở trong chiếc taplo của xe ôtô… Khi Tuyển chạy ra khỏi xe khoảng 20 phút sau quay lại thì phát hiện bị mất chiếc điện thoại. Tuyển khai rằng chiếc xe sau đó đóng cửa và Nghĩa, Tuấn, sau khi gây án đã bỏ đi ngay.
Quá trình xác minh, Tuyển còn khai rằng để chiếc ví tiền ở trong cốp của xe ôtô nên giấy tờ không bị mất, còn số tiền gần 4 triệu đồng để ở túi quần bên phải nên bị Tuấn và Nghĩa lấy mất. Điều này cũng trái ngược với quy luật của những người làm nghề lái xe taxi. Thông thường, những người này chỉ để một số ít tiền lẻ ở trong người vì phòng ngừa bị cướp…
Từ những nghi vấn trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai và Đội 8 tập trung đấu tranh. Chiều 28/1, Tuyển buộc phải giao nộp chiếc điện thoại đã cất giấu. Từ đây, toàn bộ vụ án được làm sáng tỏ: Theo lời khai của Tuyển thì do cay cú bị Tuấn và Nghĩa đánh đập nên Tuyển nghĩ đến việc trả thù hai đối tượng này bằng cách dàn dựng vụ cướp