Tài tử Pháp kỳ cựu thủ vai Nguyên soái Stalin

Trong cuộc tiếp xúc với báo giới gần đây, nam tài tử điện ảnh 68 tuổi người Pháp Gérard Depardieu đã cho biết, ông vừa hoàn tất vai diễn về nhà lãnh đạo Xôviết Joseph Stalin (1879-1953), trong một bộ phim do nữ diễn viên đồng hương Fanny Ardant làm đạo diễn, sẽ được công chiếu chính thức trên màn ảnh lớn vào ngày 21-12 tới đây, nhân kỷ niệm 137 năm ngày sinh của Stalin.

Bộ phim mang tựa đề "Le Divan de Staline" (Chiếc ghế đivăng của Stalin), dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên ấn hành trong năm 2013 của nhà văn Pháp Jean-Daniel Baltassat.

Phim lấy bối cảnh ở Liên Xô đầu thập niên 50 thế kỷ trước, cùng nội dung xoay quanh cuộc sống của một điêu khắc gia trẻ tuổi, được giao nhiệm vụ tạc tượng Stalin với tiêu đề "Người cha của các dân tộc" - danh hiệu do người dân Xôviết tôn vinh Stalin.

Được biết, trong sự nghiệp diễn suất đồ sộ của mình, siêu sao G. Depardieu đã tham gia hơn 170 phim, 2 lần được trao giải César danh giá của điện ảnh Pháp cho vai nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng như một lần được trao giải Quả cầu Vàng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA).

Vào đầu năm 2013 ông được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký quyết định cấp quốc tịch, xác nhận tài tử gạo cội của Pháp G. Depardieu đã trở thành công dân Nga.                                 

T.Hồng (theo L'Humanité)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.