Bức xúc phản ánh đến Báo CAND, Nguyễn Hữu H., sinh viên của trường Trung cấp nghề số 4, Bộ Quốc phòng vẫn chưa tin là mình bị… lừa.
Chẳng là, qua một lần đọc trên thông tin trên mạng internet về người phụ nữ có tên Nguyễn Thuỳ Trang, thường trú tại TP HCM có bán một chiếc điện thoại E72 vẫn mới 99% có giá khá rẻ là 2,3 triệu đồng, H. đã liên hệ và thoả thuận sẽ gửi trước vào tài khoản của anh Nguyễn Chí Lập, bạn Trang số tiền 1 triệu đồng. Sau đó, chị Trang sẽ gửi điện thoại qua đường bưu điện cho H. Khi nhận được điện thoại, H. sẽ gửi nốt số tiền còn lại. Tin tưởng vào những lời "mật ngọt" của Trang, H. đã nhanh chóng ra ngân hàng gửi tiền.
Thế nhưng, gửi tiền đi mà cả gần tháng nay, H. vẫn chưa nhận được chiếc điện thoại như Trang đã thoả thuận. Gọi điện thoại lại theo số điện thoại 09038391… cho Trang thì số điện thoại này liên tục trong tình trạng "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"