Tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số đắt nhất thế giới

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số (TPNTKTS) mang tiêu đề "Everydays: The First 5.000 Days" (Mỗi ngày: 5.000 ngày đầu tiên) của tác giả người Mỹ Beep, được bán với giá hơn 69,3 triệu USD như là "TPNTKTS đắt nhất thế giới" bán qua đấu giá tính đến thời điểm hiện nay.

Cụ thể, trong phiên giao dịch trực tuyến tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christie's ở New York (Mỹ) vào ngày 11-3 vừa qua, TPNTKTS "Everydays: The First 5.000 Days" thuộc định dạng mã thông báo không thể thay thế (NFT), có kích thước gồm 21.069 x 21.069 điểm ảnh do tác giả Beep cũng là nghệ danh của họa sĩ Mike Winkelmann, 40 tuổi, mới hoàn thành vào ngày 21-2 sau hơn 14 năm miệt mài tạo tác, đã được bán với giá chính thức là 60,3 triệu USD, cộng với 9.046.250 USD là tiền thuế và phí môi giới. "Kỳ tích này đã khiến M. Winkelmann lọt vào Top 3 nghệ sĩ còn sống có tác phẩm đắt nhất thế giới, sau 2 nghệ sĩ là Jeff Koons người Mỹ và David Hockney người Anh", đại diện Nhà đấu giá Christie's cho biết.

Được biết, TPNTKTS đầu tiên được bán đấu giá là tác phẩm NFT "Block 21" (Khối 21) của tác giả ẩn danh Satoshi Nakamoto người Nhật Bản, cũng là người phát minh ra tiền điện tử Bitcoin, được bán tại Nhà đấu giá Christie's với giá 131.2500 USD dạo đầu tháng 10-2020.

Q.Long (Theo Guinness)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.