Suốt năm chỉ đi xem… hòa nhạc

Một người đàn ông Mỹ đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi tham dự 289 buổi hòa nhạc trong vòng 365 ngày. Timothy “Tim” Schaefer, đến từ Charlotte, bang Bắc Carolina, chính thức được công nhận kỷ lục vào ngày 15/4/2025. Trong hành trình này, Tim chi hơn 10.000 USD (khoảng 260 triệu VNĐ) tiền vé, thưởng thức các thể loại từ metal, pop, alternative, EDM đến jazz và rap/R&B.

Tim cho biết anh “khao khát nhạc sống” và xem đó là nguồn năng lượng tích cực. Niềm đam mê âm nhạc của anh bắt đầu từ nhỏ, khi được tặng các đĩa nhạc của KISS, Led Zeppelin, Queen hay AC/DC. Buổi hòa nhạc đầu tiên anh tham dự là của Van Halen.Từ đó, anh theo dõi 751 ban nhạc, tương đương 708 nghệ sĩ khác nhau, chưa kể các lễ hội và một chuyến du thuyền âm nhạc kéo dài 6 ngày.

Sau thời gian phong tỏa, Tim tăng tốc với tần suất xem hòa nhạc gần như 6 ngày mỗi tuần. Năm 2023, anh đi xem hòa nhạc 306 ngày và năm 2024 là 308 ngày, dù không phải tất cả đều đủ điều kiện tính kỷ lục. Là cha đơn thân sau khi vợ qua đời, Tim tìm thấy sự gắn kết trong cộng đồng người hâm mộ nghe nhạc sống. Theo quy định Guinness, mỗi buổi diễn phải bán vé và tổ chức tại địa điểm có sức chứa tối thiểu 200 người.

Khánh Hà

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.