Trong hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành động sát hại cụ Trần Thị Thốn (85 tuổi), bà nội của Tứ hết sức đơn giản. Theo đó, vào sáng 23/6, Tứ đón người bạn gái tên N.T.T. (36 tuổi, quê ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) vừa mới quen được hơn 2 tháng về nhà ở xã Đình Chu để đi cấy lúa cùng với mình và bà Trần Thị Gấm - mẹ ruột của hắn. Đến bữa trưa, cô T. đi sang nhà cụ Thốn (ở riêng) để mời cụ sang ăn cơm. Tuy nhiên, cụ Thốn không đi và có nói một số câu bóng gió về việc không đồng ý cho Tứ lấy T..
Chiều hôm đó, Tứ được người yêu tâm sự về chuyện lúc trưa sang gặp cụ Thốn. Vào khoảng 17h, Tứ chở người yêu về nhà và đến nhà anh rể là Vũ Quang Hiến để lấy mạ về cấy.
Sau đó, Tứ rủ Hiến và một số người bạn đi uống bia ở xã Văn Quán, trút cơn giận giận dữ, uất ức vào những cốc bia. 18h30 Tứ về đến nhà, trong cơn điên cuồng loạn, hắn nhặt chiếc đòn gánh ở sân, xuống thẳng ngôi nhà cụ Thốn đang ở và đi vào buồng. Phát hiện bà nội đang ngủ, hắn vén màn cầm đòn gánh vụt liên tiếp vào người cụ Thốn. Dù được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cụ Thốn đã tử vong trước đó.
Qua một số nguồn tin được biết, nguyên nhân mâu thuẫn đã âm ỉ từ rất lâu trong gia đình Tứ. Gặp Tứ tại Công an huyện Lập Thạch, khó có thể tưởng tượng được một người thấp bé, gày gò lại có thể ra tay dã man với chính bà nội của mình. Hơn hết hắn cũng là thằng cháu đích tôn (bố Tứ đã mất), mà theo như phép tắc của dòng họ thì sẽ là người được cưng chiều nhất. Song với hắn thì khác hẳn, cứ khi hắn dẫn bạn gái về là đều bị bà nội phá “bĩnh”, chê trách, khuyên các cô gái không nên lấy Tứ làm chồng...
Vợ đầu bỏ đi khi chưa kịp li dị, bạn gái thứ 2 thì chưa đến tuổi kết hôn nhưng cũng không gắn bó với Tứ được bao lâu. Đến cô T. thì lại xảy ra kết cục đau lòng... Dù có biện minh hàng ngàn lí do thì việc sát hại chính bà nội của mình là hành vi không thể tha thứ. Hai tay đan chéo, mắt Tứ ngân ngấn nước khi nghe thấy có người nhắc đến đám tang của cụ Thốn. Hắn – kẻ tội đồ của dòng họ, gia đình lại muốn xin được về chịu tang dù biết tội của hắn “trời không dung, đất không tha”.
Thiếu tá Nguyễn Đặng Toàn, Trưởng Công an huyện Lập Thạch cho biết, việc một số bộ phận thanh thiếu niên gây án ngay cả chính người thân của mình là hồi chuông cảnh tỉnh về một hiện tượng đáng lo lắng đang tồn tại trong xã hội hiện nay, đó là sự suy thoái đạo đức của một số người; là sự ích kỷ luôn đặt cái "tôi" của mình lên trên hết và khi không đạt được điều mà mình muốn thì sẽ dễ xuất hiện những hành vi tiêu cực.
Ngoài ra, sự thiếu hụt về kiến thức xã hội, thiếu hiểu biết về pháp luật và những kỹ năng sống cần thiết nên khi gặp những tình huống căng thẳng, họ dễ hành động theo bản năng. Những sự thiếu hụt đó nhiều khi dẫn con người ta đến con đường phạm tội, thậm chí là phạm tội nghiêm trọng