Phải hết sức cẩn thận, cô ấy đã sang xứ sở Hoa Kỳ, nhưng nhắc lại, cô ấy vẫn chưa quên chúng ta.
Vẫn như cũ, bạn đọc có thể trao đổi hoặc gửi đường link nhân vật mà bạn đọc cảm thấy hợp với Mr. Bim qua email: MRBIMANTGCT@gmail.com.
1. Thủy Top, nhân vật được mệnh danh là hot girl của làng giải trí Việt. Người khai sinh ra trào lưu “quăng bưởi” lên mạng Internet với hàng loạt bức ảnh khiến nữ giới đỏ mặt, nam nhân kích thích đã trở lại.
Sự trở lại được giới làm báo mạng hoan nghênh nhiệt liệt, không thua không kém khi cặp tình nhân nổi tiếng nhất thế giới Angelina Jolie và Brad Pitt du ngoạn trên phố phường Việt
Mãi cho đến giờ, Mr. Bim cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra để tương thích với sự nổi tiếng của Thủy Top.
Tưởng cô ấy sang Mỹ học, chúng ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà, cô ấy đã trở lại.
“Dù tạm xa thế giới showbiz để đi du học ngành truyền thông ở Mỹ nhưng lần trở về nước gần đây, Thủy Top đã tranh thủ thực hiện bộ ảnh mới cho một tạp chí. Vẫn là phong cách sexy thường thấy nhưng diễn viên “Đi qua bóng tối” không mặc quá hở hang, khoe body.
Thủy Top chia sẻ, những trải nghiệm trong thời gian sống tại Mỹ đã giúp cô thay đổi nhiều về quan niệm sống. Cô dự định sau khi kết thúc khóa học ở nước ngoài sẽ về nước và thực hiện nhiều dự án cộng đồng
Vừa qua, công chúng lại xôn xao trước hình ảnh thân mật của Thủy Top và một chàng trai trên trang Facebook cá nhân của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô giữ im lặng và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến “bạn trai” tin đồn”.
(Theo Yeah1.com)
2. Có quá nhiều tin đồn về diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Đặc biệt, sau khi chàng diễn viên này cùng ca sĩ Ngọc Anh đoạt giải đồng của cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo.
Quách Ngọc Ngoan đã để tóc dài, râu ria xồm xoàm. Cư dân mạng, gọi anh là Quách Tazan.
Nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ, khi người đẹp Dương Yến Ngọc tố cáo anh làm cho người phụ nữ khác có… thai rồi quẳng dép bỏ chạy.
Một hành động rất tồi tệ, và không thể gọi là quân tử.
Nghe đâu, sau khi bị người đẹp tố, Quách Ngọc Ngoan đã chấp nhận làm đám cưới với người anh tính cầm roi quất vào mình tuấn mã.
“Mặc dù vẫn tham gia những hoạt động âm nhạc tận dụng sức nóng hậu cuộc thi, song nghi án tình ái của Song Ngọc nhanh chóng nguội lạnh bởi chàng diễn viên họ Quách thường xuyên bị bắt gặp “tay trong tay” cùng diễn viên Lê Phương. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đã có một thời gian dài gắn bó và chuẩn bị tiến tới hôn nhân vì cô diễn viên xinh đẹp lỡ mang bầu 4 tháng. Ngay sau khi thông tin gây shock này bị rò rỉ, chàng diễn viên miền sông nước lập tức lên tiếng đính chính. Tỏ thái độ bực bội, Quách Ngọc Ngoan khẳng định, tất cả chỉ là tin đồn nhảm, vô căn cứ. Không chỉ làm người hâm mộ cảm thấy “chóng mặt” vì chuyện tình mê cung, Ngọc Ngoan còn khiến nhiều người “choáng váng” khi chối bỏ bài phỏng vấn công khai chuyện tình ngọt ngào với Lê Phương được đăng tải đúng dịp lễ tình nhân”.
(Theo Vietnamnet)
3. Cuối cùng, thì cô ấy đã ly hôn. Một vài tờ báo mạng giật tít rằng, cô ấy “bỏ chồng”. Thật ra, bỏ chồng hay ly hôn gì cũng chỉ là cách nói, để ám thị về tình trạng độc thân sau khi đã rình rang đám tiệc.
Vài năm trước, cô ấy đã cố gắng minh chứng cho dư luận thấy sự hài hòa về mái ấm gia đình.
Giờ đây, mọi thứ đã khác. Hàng loạt trang báo đưa tin cô ấy và chồng rời bỏ cuộc chơi cùng một lúc.
Liệu, sự tuyên bố có phải là tín hiệu phát ra cho ai đó đang thập thò ngoài ngõ…
Mr. Bim quên nói, cô ấy là hot girl Thanh Vân, biệt hiệu Vân Hugo.
“Cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể cứu vãn được. Không biết bao lần tôi đã bỏ qua, cố gắng rồi, mọi thứ đều có giới hạn của nó…”, Thanh Vân trải lòng về quyết định của mình. Cô khẳng định, không hề có người thứ ba chen vào mối quan hệ của họ và nguyên nhân tan vỡ là những chuyện khó tin mà cô không muốn chia sẻ, sợ làm tổn thương người khác. “Đây là nỗi đau mà sau này chết đi tôi phải mang theo. Tôi chỉ có thể gói gọn trong 3 chữ: “không hợp nhau” và đưa ra tờ đơn ly hôn. Vậy thôi” - Vân nói.
“Bây giờ tôi nghĩ, mình đã đủ từng trải sau cú sốc này. Cuộc sống công bằng lắm, cho mình cái gì, lấy của mình cái gì đều để lại bài học sâu sắc trong cuộc đời mình. Sau mỗi lần vấp ngã, mình phải tự mình đứng dậy, hạnh phúc hay khổ đau đều do mình hết, tôi không trách ai cả” - Vân tâm sự.
Thanh Vân kết hôn cùng Tường Linh năm 2008 và cùng đi du học ở Thụy Sỹ hai năm. Khi trở về nước, cô càng đắt show hơn với công việc người dẫn chương trình. Thanh Vân từng chia sẻ, cô yêu Tường Linh ở sự dịu dàng, vui tính”.
(Theo Vnexpress)
4. Lâu lắm rồi, Mr. Bim mới thấy cô gái tự tin đến mức này. Và cũng phải lâu lắm rồi, Mr. Bim mới nghe người đẹp quăng bom, sau nhiều phi vụ chém gió bạt mạng khác.
Bạn đọc của Mr. Bim cứ sững sờ trước phát ngôn hồn nhiên như cô tiên của diễn viên Tăng Bảo Quyên.
Nếu Tăng Bảo Quyên tài năng như cô ấy nghĩ, Mr. Bim cho rằng, hãng
Mà hình như, bộ phim Giao lộ định mệnh đã ăn cắp ý tưởng của bộ phim lẫn cảnh quay trong phim Shattered của Mỹ, ra mắt công chúng ở những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX.
“Ở Chuyện tình xa xứ, tôi đã khiến khán giả khóc vì nhân vật của tôi. Ở Giao lộ định mệnh, khi xem phim xong, khán giả sợ đứng gần tôi, bởi họ thấy nguy hiểm và sợ tôi móc súng ra bắn họ”, Tăng Bảo Quyên nói về những vai diễn của mình...”
(Theo Dân Trí)
5. Câu chuyện lạ lùng ấy vẫn tiếp diễn. Lần này, đại biểu quốc hội đã lên tiếng về việc của Quỳnh Anh –
Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Đàn ca hát xướng thôi mà, thích thì chơi, không thích thì thôi. Ai cố tỏ ra nguy hiểm thì ráng chịu.
Mắc mớ gì lôi cả đại biểu quốc hội vào chuyện ba lăng nhăng này. Đại biểu quốc hội lắm công nhiều việc, còn cả trọng trách là người đại diện của nhân dân kia mà.
“Quỳnh Anh cũng giống như bao người khác, mỗi lần vấp ngã, cháu phải biết tự đứng dậy. Cháu hãy chứng minh bản thân bằng thời gian. Cháu là người có tài năng thực sự thì con đường vẫn đang rất rộng mở phía trước”, bà Ngô Thị Minh nhắn nhủ tới Quỳnh Anh sau khi đọc bức thư kêu cứu.
Bà Ngô Thị Minh - Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội xác nhận với báo giới ngày 24/2 đã nhận được thư kêu cứu của Quỳnh Anh “tố” cuộc thi Vietnam”s Got Talent dựng chuyện làm tổn thương em và gia đình. Bà Minh cũng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam và cả gia đình Quỳnh Anh. Tuy nhiên, chia sẻ quan điểm của mình, bà chỉ ra rằng, một số lời lẽ nặng nề mà Quỳnh Anh viết trong thư có thể sẽ bị kiện về tội vu khống”.
(Theo GDVN)
6. Thật tình là không hiểu có thù hằn gì nhau không, mà phóng viên của một tờ báo mạng tự dưng tẩn người mẫu chân dài nhất Việt
Bài viết có đoạn rất… kinh: “Lỗi của chân dài 29 tuổi trong sự cố này đó là không thực sự hiểu biết về thời trang, dù cô đang hoạt động và kiếm sống bằng ngành nghề này. Việc cập nhật xu hướng thời trang thế giới và nói không với hàng nhái là điều tối thiểu mà người mẫu cần biết, trước khi hướng tới tham vọng chinh phục làng thời trang thế giới”.
Theo Mr. Bim, lỗi của bạn nhà báo này cũng chính là “không thật sự hiểu nghề viết lách, dù đang hoạt động và kiếm sống bằng nghề này”.
Thế nên, việc Thanh Hằng phản ứng lại là đương nhiên. Có điều, phóng viên tẩn Thanh Hằng trên báo, Thanh Hằng bật lại trên Facebook. Nhiều tờ báo nhanh chóng vào Facebook của Thanh Hằng trích lại.
Thiệt tình là đời. Đời ơi là đời(!).
“Làm gì cũng cần có sự hiểu biết để khi nói người nghe được thuyết phục bạn nhé. Vì thế tôi cũng không muốn nói thêm về những bức ảnh vì tôi chỉ nói với những ai hiểu về nó mà thôi. Giống như tôi không dám nói qua nhiều về người khác vì chắc gì tôi hiểu bằng người ta. Thà tôi im lặng và lắng nghe chứ không muốn mình trở thành kẻ cố tỏ ra nguy hiểm hay đặc biệt vì mục đích cá nhân và trục lợi gì. Khán giả họ hiểu chuyện lắm bạn ạ. Hãy tôn trọng khán giả vì tôi không muốn họ nghĩ chúng ta bày trò để được lên báo!”.
(Theo vn.news.yahoo.com)
7. Khuyến mãi cho bạn đọc thông tin này, cô nàng Chung Thục Quyên đang bán album tặng kèm ảnh… gần nude.
Trước đây, tiểu thuyết gia kiêm ca sĩ diễn viên Lê Kiều Như đã từng bán sách kèm tặng ảnh nude, còn bây giờ đã mất hút.
Mr. Bim không nói album của cô nàng này có tên gọi là gì. Mr. Bim không muốn quảng cáo cho chuyện lố bịch.
Bạn đọc tìm trên các trang báo mạng đàng hoàng không có tin này đâu, nhưng bạn đọc cứ tìm trên một vài trang dung tục khác cũng được gọi là “báo mạng” đi.
Chắc chắn rằng sẽ có đấy