Sư thầy nguyện hiến toàn bộ cơ thể ngay cả khi còn sống

Hồi sinh sau một cơn bạo bệnh, sư thầy Thích Đạo Cảnh (hiện tu tại chùa Diên Phúc, Hoài Đức, Hà Nội) đã nguyện hiến toàn bộ cơ thể mình cho y học ngay cả khi đang sống. Sư thầy chia sẻ: "Ai hỏng thận tôi xin hiến thận, ai hỏng gan tôi nguyện hiến gan, và cả đôi mắt này cũng thế. Nếu có thể cho đi mà cứu sống và làm thay đổi cuộc đời người khác thì tôi xin sẵn lòng". Sau một năm hiến đi quả thận, hiện sư thầy Thích Đạo Cảnh vẫn đang cố gắng rèn luyện sức khỏe để có thể tiếp tục hiến thêm những bộ phận cơ thể khác.

Thoát lưỡi hái tử thần mới thấy trân quý cuộc đời

Chúng tôi đến chùa Diên Khánh ngỏ ý gặp sư thầy Thích Đạo Cảnh để viết bài, sư thầy chỉ cười và nói: "Hành động của thầy có đáng gì đâu, nhiều người không tu hành họ cũng làm được cơ mà". Nói rồi thầy vỗ vào ngực mình và "khoe": "Đây nhé, các vị nhìn có thấy gì bất thường đâu. Sức khỏe thầy vẫn bình thường và rất ổn định sau lần hiến thận".

Năm 2012, thầy Cảnh được sư ông cử xuống chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) để hỗ trợ trông coi việc xây chùa. Thời gian ở chùa Ba Vàng, thầy Cảnh thấy sức khỏe của mình suy giảm rõ rệt. Sau đó thầy đến Bệnh viện Thụy Điển ở Quảng Ninh để kiểm tra sức khỏe. Khi cầm trên tay phiếu kết quả, thầy không tin vào mắt mình, trong đó ghi thầy bị ung thư gan giai đoạn 2. Thầy Cảnh nhớ lại: "Ngay sau đó thầy phải xin phép sư trụ trì chùa Ba Vàng về Hà Nội chữa bệnh. Thời gian đầu thầy thực sự bị suy sụp, suốt ngày đóng cửa lần tràng hạt, bỏ bê chuyện ăn uống. Nhưng trong một lần đang tụng kinh, như có một luồng ánh sáng chạy qua, từ lúc ấy thầy tĩnh tâm lại và suy nghĩ theo hướng tích cực. Dù sống thêm một ngày cũng phải là một ngày có ý nghĩa. Ngay lúc đó thầy đã cầu nguyện nếu qua được kiếp nạn này thầy sẽ nguyện mang cơ thể mình hiến cho những người bệnh khác, cứu độ chúng sinh".

Sư thầy Thích Đạo Cảnh.
Sư thầy Thích Đạo Cảnh.

Không hiểu do lời nguyện cầu linh ứng hay do tinh thần thoải mái mà năm 2013, khi sư thầy Thích Đạo Cảnh đến bệnh viện tái khám, các tế bào ung thư gần như đã biến mất. Chỉ còn lại một khối u nhỏ, lành tính.

Sức khỏe ngày một bình phục, sư thầy Thích Đạo Cảnh không quên lời nguyện cầu của mình. Năm 2014, sư thầy đã vào Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Việt - Đức để xin được hiến tạng. Ban đầu thầy Cảnh định hiến gan nhưng sau khi làm hết các thủ tục xét nghiệm thì gan của thầy không đủ điều kiện để hiến. Không chút ngần ngừ thầy lại làm đơn xin được chuyển qua hiến thận. Khi đã xét nghiệm đủ điều kiện và được các bác sĩ chấp nhận, sư thầy đã rất vui. "Lúc biết mình có thể hiến thận, thầy vui như người ta trúng số vậy. Thầy luôn tâm niệm rằng ngoài xã hội có biết bao nhiêu người nghèo đói nhưng mắc bệnh hiểm nghèo. Ví như không có tiền chạy thận, không có tiền thay thận thì chắc chắn những người nghèo ấy chỉ có cách ngồi chờ thần chết. Nay mình hiến đi một quả thận mình không sao mà người khác lại được cứu sống, thử hỏi không vui sao được" - thầy Cảnh nhớ lại.

Chẳng nói đâu xa, chính em gái của sư thầy Thích Đạo Cảnh cũng đã từng bị mắc chứng suy thận nặng. Nhưng hồi đó kỹ thuật cấy ghép tạng của nước ta chưa phát triển, nếu muốn cấy ghép phải sang nước ngoài. Chi phí cho mỗi ca cấy ghép như vậy rất đắt đỏ. Gia đình thầy cũng đành buông xuôi.

Suốt 3 tháng liền, tuần nào thầy cũng phải lặn lội từ Hoài Đức ra Bệnh viện Việt - Đức để làm các thủ tục xét nghiệm. Hồi đó, Trung tâm điều phối tạng mới thành lập nên thủ tục cũng còn rườm rà và mất nhiều thời gian. Trước khi vào phòng mổ, sư thầy Thích Đạo Cảnh đã khấn nguyện quả thận của mình sẽ đến được với người ngày đêm mong mỏi nó. Và người may mắn được nhận quả thận từ sư thầy Thích Đạo Cảnh là ông Hà Cao Sơn, 62 tuổi quê ở Lào Cai.

Chùa Diên Phúc.
Chùa Diên Phúc.

Gia cảnh của ông Sơn khó khăn nhưng gia đình vẫn cố gắng chạy thận cho ông ròng rã suốt 10 năm trời. Đã có lúc không chỉ ông Sơn mà ngay cả những người thân trong gia đình ông cũng cảm thấy kiệt sức, muốn buông bỏ. Thế nhưng may mắn đã đến với ông Sơn cùng gia đình khi sư thầy Thích Đạo Cảnh hiến tặng thận. Hiện giờ, sức khỏe của ông Sơn tiến triển tốt. Ông Sơn chia sẻ: "Cuộc đời tôi như được tái sinh. Nhiều lần tôi và gia đình mang gạo, mang quà xuống thăm thầy Cảnh nhưng thầy nhất định không nhận. Sư thầy bảo đừng làm thế mà giảm phước".

Căn duyên đến với cửa Phật

Khi biết thầy Cảnh đi tu, nhiều người đã rất ngỡ ngàng. Bởi trước đó thầy Cảnh không có biểu hiện nào của một người hướng Phật. Thậm chí thầy còn là người rất thích uống rượu. "Chính vì cái tật hay uống rượu của tôi mà tôi đến chùa nào xin được tu hành cũng đều bị từ chối cả. Nhà chùa bảo tôi chưa thể tu được đâu vì còn tham, sân, si nhiều lắm" - thầy Cảnh nhớ lại.

Không được xuống tóc đi tu, thầy Cảnh đành xin đi làm thợ xây dựng trong một ngôi chùa. Cửa ải đầu tiên thầy phải vượt qua đó là rượu. Thấy được quyết tâm của thầy nên các tăng ni trong chùa đã dần thiện cảm. Sau đó họ giới thiệu thầy tới chùa Diên Phúc.

Hỏi sư thầy Thích Đạo Cảnh căn duyên nào dẫn thầy đến cửa Phật thì thầy cười giải thích: "Cũng chẳng rõ ràng đâu. Chỉ là bắt đầu từ năm 2007, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cửa Phật và một lòng tâm niệm mình sẽ xuống tóc đi tu cho dù lúc đó thầy đã có vợ và có con".

Khi đã ngấm chân tu, sư thầy Thích Đạo Cảnh lúc nào cũng ao ước làm được thật nhiều việc nghĩa khi còn sống. Ngay sau khi hiến thành công một quả thận, thầy Cảnh đã làm đơn xin hiến thêm các bộ phận khác của cơ thể mình. Thầy chia sẻ: "Khi thầy làm tiếp đơn xin hiến thêm tạng thì đã bị các bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức từ chối với lý do vì thầy mới hiến thận nên chưa đủ điều kiện sức khỏe. Họ khuyên thầy nên chờ thêm một thời gian nữa". Cho rằng còn rất nhiều người đang mấp mé giữa sự sống và cái chết nên trong một lần vào thành phố Hồ Chí Minh học giáo lý, thầy Cảnh đã tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy để đăng ký hiến tạng. Nhưng tại đây các bác sĩ cũng đã khuyên thầy phải đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục mới tiến hành cho tạng được.

Sư thầy Thích Đạo Cảnh luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe để có thể hiến thêm nhiều bộ phận cơ thể khác.
Sư thầy Thích Đạo Cảnh luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe để có thể hiến thêm nhiều bộ phận cơ thể khác.

Sau khi mổ hiến thận được một tháng, thầy Cảnh đã đi kiếm thuốc lá uống để chữa bệnh gan, với hy vọng sau này mình cũng có thể hiến gan. Trong một lần đi lấy thuốc thầy đã bị ngã xe máy khiến thầy bị gãy 2 xương sườn và vết mổ lấy thận trước đó bị rách hẳn ra. Cho đến nay mỗi khi thay đổi thời tiết, hai chiếc xương sườn bị gãy vẫn làm thầy đau nhức nhưng thầy chưa phẫu thuật vì đang điều trị bằng những bài thuốc dân gian.

Hiện Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia về bộ phận cơ thể người đang giữ 5 lá đơn xin hiến tạng của sư thầy Thích Đạo Cảnh. Trong đơn, thầy Cảnh xin được hiến tất cả các bộ phận cơ thể để cứu người. Thầy tâm niệm: "Được chia sẻ một phần cơ thể của mình để cứu sống được ai đó là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi". Không chỉ xin hiến gan, thận mà thầy Cảnh còn viết đơn xin được hiến cả giác mạc, da và hiến toàn bộ cơ thể mình sau khi qua đời cho y học.

Năm 2014, khi chiếc máy bay trực thăng của một đơn vị quân đội bị nạn rơi tại Thạch Thất, nghe tin, sư thầy Thích Đạo Cảnh đã ngay tức thì làm đơn xin được hiến da cho hai chiến sĩ bị bỏng nặng. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng nên cả hai chiến sĩ đã không qua khỏi.

Sư thầy Thích Đạo Cảnh tâm niệm: "Ai rồi cũng sẽ chết nhưng thầy ước ngay cả khi mình chết đi rồi thì trái tim này vẫn đập, đôi mắt này vẫn sáng để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những cuộc đời khác".

Phong Anh

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.