Một người từng là bệnh nhân được ghép thận, một người đi hiến thận… Trong quá trình thực hiện việc hiến, ghép thận, Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1982, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1990, trú huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã nắm rõ thủ tục, quy trình hiến, ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Đường dây mua bán thận này được các đối tượng “bùa phép” để biến thành hiến tặng, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Qua điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và Công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công, bắt giữ 4 đối tượng...
Ngoài việc cùng Tân thuê 7 xe ôtô đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, Huy còn lừa đảo tìm người hiến thận cho một bệnh nhân chạy thận. Tổng số tiền 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ 2 vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".
Ngày 23-5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Cục quản lý Khám và chữa bệnh-Bộ Y tế và UBND TP Hồ Chí Minh về kết quả xác minh vụ việc phản ánh trên mạng vào tháng 4-2018 vừa qua về tình trạng mua bán thận trên mạng.
Và sau 2 lần xét nghiệm, cô giáo mầm non Beth Battista ở thành phố Madison, bang Wisconsin, Mỹ được xác định là phù hợp hiến thận cho cô bé. Điều này khiến cô rất vui và cảm thấy mình thật may mắn...
Sức khỏe, tuổi thanh xuân bà dành hết phụng dưỡng cha mẹ già, rồi khi hạnh phúc riêng đến lại chấp nhận làm vợ của người đàn ông từng có vợ. Bằng tình yêu thương, sự đồng cảm, bà Phạm Thị Lý đã xóa tan định kiến "dì ghẻ con chồng" mà bấy lâu người ta thường nghĩ. Bà xác định con chồng cũng như con mình và đã hiến một phần cơ thể để hồi sinh con của chồng.
Cô tôi ngày một lớn tuổi, không con cái. Thi thoảng ông đạo diễn, giờ đã già lụ khụ lại đến thăm cô . Họ vẫn nói chuyện phim ảnh với nhau hàng giờ, vẫn chia sẻ mọi thứ... nhưng không phải là về ở với nhau.
Ôm chặt đứa con thơ đang mắc bệnh nặng vào lòng, chị Nông Thị Hường (dân tộc Tày, quê ở Tuyên Quang) cứ để mặc cho những giọt nước mắt chảy tràn trên mặt. 27 tuổi đời, ba lần sinh, ba lần mừng vui và cũng ba lần đau đớn. Những đứa trẻ của chị ngay sau khi sinh ra cứ lần lượt mắc bệnh nặng. Gia đình chưa kịp tìm thấy niềm vui nơi con trẻ thì liên tiếp phải đón nhận những tin buồn.
Hồi sinh sau một cơn bạo bệnh, sư thầy Thích Đạo Cảnh (hiện tu tại chùa Diên Phúc, Hoài Đức, Hà Nội) đã nguyện hiến toàn bộ cơ thể mình cho y học ngay cả khi đang sống. Sư thầy chia sẻ: "Ai hỏng thận tôi xin hiến thận, ai hỏng gan tôi nguyện hiến gan, và cả đôi mắt này cũng thế. Nếu có thể cho đi mà cứu sống và làm thay đổi cuộc đời người khác thì tôi xin sẵn lòng". Sau một năm hiến đi quả thận, hiện sư thầy Thích Đạo Cảnh vẫn đang cố gắng rèn luyện sức khỏe để có thể tiếp tục hiến thêm những bộ phận cơ thể khác.
Cơ thể không phải lành lặn, khỏe mạnh như bao người, một tay lại liệt nhẹ không thể làm được việc nặng, vậy mà anh Vũ Quốc Tuấn (thôn 8, xã Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ) sẵn sàng hiến một quả thận của mình để cứu sống một người khác không hề quen biết. Chuyện hiến thận của anh ngay cả gia đình cũng không hề hay biết, để rồi nhiều năm sau, khi chúng tôi gặp mẹ anh là bà Nguyễn Thị Mão - năm nay đã 80 tuổi, bà vẫn còn lo lắng hỏi rằng: "Con nó lại hiến cái gì nữa hả các chú, các chú cứ nói thật cho tôi đi, tôi lo lắm...".
"Cuộc sống là một vòng quay bất tận, có những cuộc đời tưởng như kết thúc lại là điểm khởi đầu cho một hy vọng lớn. Để có một cơ thể khỏe mạnh, vượt qua được bệnh tật và xa hơn nữa là một gia đình hạnh phúc thì đã có một sự hy sinh thầm lặng của một người chưa hề quen biết".
Gần 40 tuổi chị mới lập gia đình. Chồng chị đã có một đời vợ và đang nuôi hai đứa con riêng ốm đau, bệnh tật liên miên. Tưởng rằng cuộc sống mẹ kế con chồng sẽ sớm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng bao năm nay, chị vẫn một lòng một dạ chăm sóc hai người con riêng của chồng, thậm chí còn hiến cả thận để cứu người con trai thứ hai đang thời kỳ suy thận nặng. Câu chuyện về chị Phạm Thị Lý ở Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình khiến nhiều người trân trọng và cảm phục.