Tôi đến bên Nong Yin Hua (tên Việt
Còn bây giờ, khi tôi viết những dòng chữ này, với sự nỗ lực của các lực lượng Công an Việt Nam, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và gia đình; cô bé Nong Yin Hua đã cùng cha lên đường trở về Trung Quốc.
Em bé Nong Yin Hua và cuộc hành trình theo bọn buôn người
Các điều tra viên Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã kể cho chúng tôi câu chuyện cảm động về hành trình làm rõ sự thật vụ bắt cóc bé Nong Yin Hua, sinh ngày 30/8/2005, quốc tịch Trung Quốc. Câu chuyện bắt nguồn từ việc Phòng An ninh điều tra bóc gỡ một đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia.
Một ngày giá rét cuối năm 2009. Khi ấy, chị B.T.H. ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong và chị Q.T.B. ở xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã đến Công an tỉnh Hòa Bình tố cáo 3 phụ nữ đã lừa bán các chị sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Đối tượng chính trong đường dây này được các nạn nhân tố cáo là Bùi Thị Phượng, 34 tuổi, trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hoà Bình). Khi các chị T.H. và T.B. kiên quyết phản đối công việc nhơ nhớp, Phượng và các đối tượng đã bán các chị cho những người đàn ông Trung Quốc lấy về làm vợ. Chính những người chồng tốt bụng đã giúp vợ trở về Việt
Từ thông tin ban đầu, Phòng An ninh điều tra đã "dựng" lên chân dung Phượng. Từ năm 1996, Phượng sang Trung Quốc làm gái mại dâm, sau đó lấy chồng là người Trung Quốc (Phượng còn có tên gọi Trung Quốc là Nong Xiao Feng).
Thấy việc đưa phụ nữ người Việt Nam sang đây bán cho đàn ông Trung Quốc hoặc bán vào các ổ mại dâm cho lợi nhuận cao nên thông qua các mối quan hệ quen biết với Bùi Thị Sang, 23 tuổi, ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hoà Bình và em gái của Sang là Bùi Thị Him, 20 tuổi, Phượng đã bàn bạc, thống nhất cùng Sang và Him về Việt Nam, lừa những người phụ nữ có hoàn cảnh éo le, ở vùng sâu, vùng xa thiếu hiểu biết, đi Lạng Sơn hoặc Cao Bằng bán quần áo, buôn hoa quả, sau đó bán họ sang Trung Quốc. Chính Bùi Thị Him cũng là một nạn nhân của Phượng và của chị gái mình.
Kế hoạch vây bắt Phượng đã được các trinh sát An ninh thực hiện kỹ lưỡng. Ngày 29/12/2009, khi Phượng trở về nhà mẹ đẻ ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) thì bị bắt giữ. Khi ấy, Phượng có mang theo một bé gái người Trung Quốc.
Em Nong Yin Hua được ở trong vòng tay bố sau hơn 1 năm xa gia đình.
Theo lời trình bày của Phượng tại CQĐT, cháu bé gọi theo tên Việt Nam là Hoa, sinh ngày 30/8/2005, quốc tịch Trung Quốc, con một người bạn của Phượng tên là Hồng. Chị Hồng là người Bắc Giang, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, hiện lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc. Cũng theo lời Phượng thì đây là lần thứ hai cháu Hoa về Việt
Sự thật về vụ “bắt cóc” Nong Yin Hua
Sau khi Phượng bị đưa vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã làm công văn trao đổi với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đề nghị đưa cháu Nong Yin Hua (tức Hoa) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình để nuôi dưỡng, quản lý. Về trường hợp của Nong Yin Hua, Công an tỉnh Hòa Bình đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh, tiếp tục xác minh làm rõ thân nhân, lai lịch, bố mẹ đẻ và các giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 1/3/2010, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình về việc con gái công dân Trung Quốc Nong Fang Hua bị bắt cóc sang Việt Nam. Theo công văn này thì trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã có công hàm gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc công dân Trung Quốc Nong Yin Hua, nữ, sinh ngày 30/8/2005, bị đưa sang Việt Nam. Hiện tại, bố của Nong Yin Hua là công dân Nong Fang Hua, 40 tuổi đã đến Việt Nam và hy vọng được đưa Nong Yin Hua trở về Trung Quốc đoàn tụ với gia đình…
Sau đó, qua xác minh, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc trao trả công dân Trung Quốc, gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Hòa Bình với nội dung: … Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định việc Bùi Thị Phượng đưa cháu Hoa từ Trung Quốc sang Việt
Cũng theo nội dung công văn trên, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Cuối tháng 2/2010, có 3 công dân Trung Quốc đến liên hệ với Công an tỉnh Hoà Bình xin nhận cháu Hoa về. Trong đó, có một người tên là Nong Fang Hua, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhận là bố của cháu Nong Yin Hua - tức cháu Hoa. Sau khi 3 công dân Trung Quốc đến liên hệ về việc đón cháu Nong Yin Hua-tức Hoa, Công an tỉnh đã hướng dẫn họ chuẩn bị giấy tờ và các thủ tục theo quy định, nếu chứng minh cháu Hoa mang quốc tịch Trung Quốc-là công dân Nong Yin Hua, cơ quan chức năng sẽ tiến hành trả công dân theo luật định. Thời điểm đó, cháu Nong Yin Hua vẫn được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hoà Bình nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo.
Cuộc trao trả cảm động, đầy ý nghĩa
Những ngày ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình, Nong Yin Hua đã biết nói một vài từ tiếng Việt. Chơi với chúng tôi một lát, Nong Yin Hua lại chạy ra sân chơi đu quay, cầu trượt cùng các bạn. Khi cuộc họp của Trung tâm vừa kết thúc, thoáng thấy cô Nguyễn Thị Thu - người chăm sóc chính Nong Yin Hua từ ngày em được cơ quan Công an gửi tới trung tâm, Nong Yin Hua vội chạy đến gần. Loáng sau, tôi đã thấy em ở sân sau, đang giúp chị Thu phơi quần áo và gọi cô Thu bằng mẹ.
Chị Thu kể, lúc đầu, Nong Yin Hua rất sợ người lạ, không cho cô giáo đến gần, cứ thấy ai là chạy. Nhưng chỉ một vài ngày sau, trước sự âu yếm, gần gũi của cô và các bạn, Nong Yin Hua đã thân thiện hơn. Em ăn uống, sinh hoạt bình thường như những đứa trẻ khác và bắt đầu học tiếng Việt qua giao tiếp với các em nhỏ cùng trung tâm.
Những ai chứng kiến buổi trao trả ngày 5/5/2010 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình đều thấy rưng rưng, mừng cho ngày đoàn tụ của cha con Nong Yin Hua. Nhìn anh Nong Fang Hua bế con vào lòng, ai nấy đều cảm động. Hành trình của cô bé Nong Yin Hua sau hơn 1 năm từ Trung Quốc sang Việt
Chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh, khi cùng bố ra xe, Nong Yin Hua giơ đôi bàn tay nhỏ xíu, miệng nhoẻn cười, tay vẫy tạm biệt các cô, các chú và các bạn trong Trung tâm. Mai này lớn lên, chắc hẳn Nong Yin Hua vẫn lưu giữ một phần ký ức ấm áp về đất nước Việt