Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hà Nội, tuổi thơ của Đức ít nhiều cũng bị thiệt thòi khi ba mất sớm vì trọng bệnh, mẹ phải làm đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi Đức và người chị gái ăn học bằng chúng bạn. Biết điều đó nên Đức cũng rất cố gắng học tập với hi vọng mai này giúp mẹ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên con đường học tập của Đức cũng không đến được tận cùng vì Đức lấy vợ sớm.
Sau khi kết hôn người con gái bằng tuổi là chị Nguyễn Thị Bảo Trâm, năm 2010 gia đình Đức vui mừng đón chào đứa con đầu lòng ra đời. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sau khi có con đã gặp không ít khó khăn bởi cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định. Được sự giúp đỡ của chị Cát Cẩm Chi, vợ Đức được nhận vào bán hàng thuê cho chị để có nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống gia đình.
Thấy vợ có công việc nhẹ nhàng, thu nhập cũng không đến mức nào, Đức rất vui và trong lòng cảm kích chị Chi vì sự giúp đỡ này. Tưởng như sau đó Đức phải chịu khó lao động để cùng vợ kiếm tiền nuôi con và từng bước ổn định cuộc sống, thế nhưng chẳng hiểu nghe thông tin từ đâu mà Đức lại ghen bóng ghen gió vì nghi ngờ trong lòng vợ mình có người đàn ông khác.
Sáng 5/1, Đức mang con dao và đi xe máy đến cửa hàng của chị Cát Cẩm Chi, ở 42 phố hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mục đích của Đức để theo dõi vợ mình có đi chơi với người đàn ông nào không, nếu phát hiện được Đức sẽ đâm người đàn ông đó. Khi đến cửa hàng chị Chi, Đức giật điện thoại của vợ sau đó hai vợ chồng cãi nhau.
Đức hỏi chị Chi: "Hôm qua vợ em về taxi cùng chị phải không?". Chị Chi trả lời "đúng rồi". Vậy là Đức bỏ về. Khoảng 18h30' cùng ngày, Đức lại đi xe máy đến cửa hàng của chị Chi, nhưng không gặp vợ ở đó. Đức hỏi chị Chi "Vợ em đâu?". Chị Chi trả lời: "Tôi không biết, cô ấy đi từ chiều rồi".
Thấy chị Chi nói vậy, Đức lấy con dao mang sẵn bên người đâm thẳng vào bụng chị Chi, khi ấy chị Chi đang mang thai tuần thứ 38. Theo bản năng, chị Chi giơ tay ra đỡ nên tránh được nhát dao đâm vào bụng bầu nên chỉ bị thương ở tay. Sau khi gây án, Đức đẩy chị Chi ngã xuống sàn nhà và tiếp tục tra hỏi chị Chi về nơi vợ mình đi…
Chị Chi được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu và kịp thời cấp cứu và mổ đẻ nên cả chị và thai nhi đều "mẹ tròn, con vuông".
Hai giờ sau khi gây án, Đức đã bị cơ quan Công an bắt giữ.
HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt vì trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã thành khẩn tuyên phạt bị cáo Đức 20 năm tù giam về tội giết người