Chúng tôi trở lại huyện Nông Cống (Thanh Hoá) sau khi những kẻ thủ ác đã sa lưới pháp luật. Những xáo động do chuyện "con cua, con cáy" gây ra, vùng quê nghèo Nông Cống đã trở lại yên bình như vốn dĩ. Người dân ở đây thực sự "hả lòng hả dạ" khi biết tin những kẻ thủ ác đã sa lưới pháp luật, tội ác sẽ bị trừng trị.
Được biết, những năm về trước, huyện Nông Cống nghèo lắm, đồng trũng nước trong, liên tục mất mùa nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, kinh tế khấm khá hơn, người dân cũng tìm mọi cách vươn lên tìm cuộc sống ổn định cho mình. Một trong những công việc đem lại hiệu quả kinh tế đó là bắt cáy để làm mắm hoặc bán ra tỉnh ngoài.
Đây cũng là điểm thiên nhiên ưu đãi cho huyện nghèo Nông Cống, để người dân đỡ khổ hơn bởi ở đây cáy phát triển rất nhanh, nếu chăm, mỗi người có thể kiếm được hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày. Đây thực sự là số tiền lớn đối với người dân nghèo. Sau khi bắt được cáy, người dân đem bán cho các đầu nậu lớn để những người này chở đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Thái Bình…
Theo đó, chỉ cần đầu tư một chiếc xe ôtô có trọng tải khoảng hơn 1 tấn, thuê vài nhân công, mỗi ngày mỗi đầu nậu có thể vận chuyển từ 1 đến 2 chuyến đi bán, trừ chi phí, lãi từ 10 đến 20 triệu đồng. Chính vì việc đầu tư ít, lãi suất cao nên rất nhiều người đã kinh doanh lĩnh vực này dẫn đến việc tranh chấp mua bán.
Cũng từ việc tranh chấp mua bán cáy đã xảy ra không ít chuyện đau lòng. Điển hình là ngày 9/4/2011, đối tượng giấu mặt đã chém anh Nguyễn Khắc Dương, 43 tuổi, ở xã Thăng Bình, Nông Cống, gây thương tích nặng khiến anh Dương đứt gân chân.
Ngoài ra, còn có hàng loạt vụ gây thương tích, va chạm nhỏ giữa các đối tượng chuyên tranh chấp mua bán cáy. Đỉnh điểm của sự việc là đêm 18/5, Vũ Quốc Cường, 34 tuổi, ở Lê Hồng Phong, TP Thái Bình và Lê Thanh Hải, 41 tuổi, trú ở xã Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa đã bịt mặt, dùng dao truy sát gia đình anh Đỗ Phát Lai, khiến anh Lai chết, vợ và con nạn nhân bị thương. Được biết, anh Lai là một trong những đầu nậu chuyên thu mua cáy rồi vận chuyển đi bán.
Từ việc này, anh Lai cũng xảy ra một số xích mích với các đối tượng khác, đặc biệt là Lê Thanh Hải (Hải đạm) và Luận (ngành) - cũng là những đầu nậu thu mua cáy. Chính vì vậy, ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Công an các huyện Nông Cống, Quảng Xương, TP Thanh Hóa dựng các ổ nhóm mua bán cáy, thu thập tài liệu chứng minh việc vi phạm của các đối tượng trên. Nhờ làm việc tích cực, sát sao, sau 32 ngày đã bắt được cả 2 đối tượng gây án.
Nghe tin lực lượng Công an đã bắt được đối tượng, nhân dân trong vùng, đặc biệt là những người ở gần nhà anh Lai và những người dân làm nghề bắt, mua bán cáy thực sự vui mừng, bởi kẻ thủ ác đã phải quy án, trả lại bình yên cho vùng quê nghèo này, nhiều người dân đã gọi điện, gửi thư đến lực lượng Công an để cảm ơn.
Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm gây dư luận xấu trong xã hội nên chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng quyết liệt điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an để xác minh, truy xét đối tượng.
Vì vụ án xảy ra vào đêm khuya, không có nhân chứng, đối tượng rất tinh vi nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm sắt đá và sự cố gắng hết sức, chúng tôi đã chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng, truy bắt được chúng, đảm bảo an toàn cho lực lượng và nhân dân quanh vùng. Hiện tại, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lí nghiêm các đối tượng, đồng thời điều tra, làm rõ hành vi không tố giác hoặc che giấu tội phạm của một số đối tượng khác, quyết tâm xóa sổ tình trạng tranh chấp mua bán cua, cáy trên địa bàn, đảm bảo cho người dân được tự do làm ăn.
Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - người trực tiếp chỉ huy tổ công tác bắt giữ được cả hai đối tượng cho biết, sau khi làm rõ được đối tượng Lê Thanh Hải, nhiệm vụ nặng nề được đồng chí Nguyễn Văn Bính tin tưởng giao cho PC52 với yêu cầu phải bắt bằng được Hải để khai thác, làm rõ đối tượng đồng phạm.
Bản thân anh Bính cũng nhiều đêm không ngủ, trực tiếp nghe báo cáo, chỉ đạo công tác của chúng tôi. Bất cứ khi nào, kể cả là 12h đêm hay 1-2h sáng, có thông tin cần xin ý kiến là tôi trực tiếp điện thoại cho anh Bính ngay. Và bao giờ, anh Bính cũng đưa ra quyết sách đúng đắn, ủng hộ và động viên anh em làm việc. Có đêm, sợ vợ mất ngủ, anh Bính đã ra phòng ngoài ngủ, tiện việc nghe điện thoại, chỉ đạo anh em làm nhiệm vụ. Nhờ việc quan tâm sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi đã có những bước đi đúng, bắt giữ được cả hai đối tượng, giúp lực lượng điều tra mở rộng vụ án.
| Ông Nguyễn Thanh Huế, Chủ tịch UBND xã Tế Nông: Do lĩnh vực mua bán cáy là công việc của một số người dân trên địa bàn xã Tế Nông và khu vực lân cận nên sau khi vụ án xảy ra, một số người có quan hệ mua bán cua, cáy với anh Đỗ Phát Lai đã phải lánh khỏi địa phương, sợ bị trả thù tiếp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT của địa phương. Sau khi tên Hải và tên Cường bị bắt, tình hình ANTT trên địa bàn xã Tế Nông đã được ổn định trở lại, người dân yên tâm làm ăn, khẳng định niềm tin vào lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đây là chiến công rất lớn của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh chống tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân… Bà Nguyễn Thị Hải, công dân của xã Tế Nông hồ hởi: "Nghe tin lực lượng Công an bắt được cả 2 đối tượng, chúng tôi vui lắm và rất tin tưởng vào chính quyền, lực lượng Công an. Bọn tội phạm này ác quá, không còn tính người nữa, chỉ vì chuyện con cua, con cáy mà đang tâm sát hại cả gia đình người ta như thế. Chúng tôi mong các cấp chính quyền phải xử thật nghiêm các đối tượng này để làm gương cho kẻ khác, để nhân dân chúng tôi yên tâm làm ăn"… |