Vụ việc "Hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Tăng Tiên bị nhóm côn đồ chém gây thương tích vào sáng 27/6 gây xôn xao dư luận trên địa bàn phường An Bình (thị xã Dĩ An) khiến người dân rất phẫn nộ trước hành vi của bọn tội phạm.
Tiếp xúc với phóng viên Báo CAND, trong hơi thở yếu ớt anh Tiên bức xúc kể lại: Khoảng 5h ngày 27/6, anh Tiên đang loay hoay bán bánh mì cho vợ thì bất ngờ bị 4 đối tượng xông vào chém tới tấp vào người. Do bất ngờ, anh Tiên kịp thời ôm cổ được tên Tuấn "chó" thì bị đồng bọn của y chém vào đùi và tay. Lúc này, phát hiện người dân xung quanh hỗ trợ cùng anh Tiên, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay lập tức, anh Tiên cố gắng bám theo các đối tượng nhưng không kịp. Do vết thương quá nặng, máu chảy nhiều khiến anh Tiên bất tỉnh. Sau đó, anh Tiên được gia đình cùng người dân đưa đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu.
Theo anh Tiên, Tuấn "chó" có lời hăm dọa chém anh do anh và các thành viên trong Đội phòng chống tội phạm phường An Bình đụng đến chuyện làm ăn của hắn...
Trước sự việc trên, chiều 28/6, Thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, tối 27/6, Cơ quan Công an đã tiến hành mời Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn "chó" quê quán: Nghệ An, tạm trú phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) lên trụ sở để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Tiên...
Hiện, CQĐT đang tạm giữ Tuấn, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hình sự đối với hắn về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc anh Tiên bị đối tượng tên Tuấn chém gây thương tích hiện cơ quan Công an đang tập trung xác minh.
Chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thay mặt Ban Giám đốc trao tặng 3 triệu đồng cho gia đình anh Tiên để điều trị thương tích cho nạn nhân...