Trao đổi với chúng tôi, sư Lâm Ngọc Thương cho biết: Cách đây mấy tháng, trong lúc dùng máy bơm đất trong khuôn viên chùa để san lấp mặt bằng xung quanh nơi chánh điện, thì mọi người phát hiện lẫn trong đất bùn có những mảnh xương lạ. Thấy vậy, nhà chùa huy động người ở địa phương lặn xuống đáy ao ở độ sâu 3m tìm và vớt lên hết những mảnh xương lớn nhỏ gần như bị hóa thạch. Sau khi rửa sạch đem phơi khô thì biết đây là xương cốt của một loài động vật cổ còn khá nguyên vẹn với đầy đủ bộ răng, sừng và xương cốt.
Theo nhận định ban đầu của chuyên viên Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng, có thể đây là xương con trâu rừng đã từng sống ở khu vực này cách đây hàng trăm năm. Việc ngẫu nhiên phát hiện xương động vật lạ sẽ là một điều thú vị đối với người dân địa phương, nhất là các nhà nghiên cứu khảo cổ học về vùng đất Sóc Trăng.
Hiện nay, một phần bộ xương được nhà chùa đem trưng bày trong chùa để bà con đến xem